Bất ngờ khi ghé đến khu vườn
Trong một lần đi chơi tại P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM, chúng tôi không khỏi bất ngờ với khu vườn rộng 2.500 m2, có hơn 500 cây hoa giấy, đa dạng màu sắc như: đỏ, trắng, cam, hồng đang bung nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời.
Vẻ đẹp của những chùm hoa giấy thu hút người yêu thích chụp ảnh như chúng tôi thỏa sức với đam mê sáng tạo.
Bạn trẻ ghé vườn hoa giấy đang bung nở rực rỡ
TẤN ĐẠT
Vườn rộng 2.500 mét vuông với 500 cây hoa giấy, đa dạng màu sắc
TẤN ĐẠT
Ghé đến khu vườn để vui chơi, Lê Ngọc Thái (26 tuổi), làm việc tại 127 Ung Văn Khiêm, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cảm thấy bất ngờ với những đóa hoa giấy có màu sắc đa dạng, bắt mắt. "Khi đến đây, mình thoải mái vui chơi, chụp hình miễn phí với hoa giấy, nghe chia sẻ cách trồng trọt từ chủ vườn", Thái cho hay.
Không chỉ giúp mọi người thỏa sức sống ảo, hoa giấy còn tạo bóng mát, làm giảm đi cái nắng nóng ở TP.HCM
TẤN ĐẠT
Chỉ sau hơn 10 phút, Ngọc Thái đã có nhiều bức hình đẹp với hoa giấy. Những cây hoa giấy trong khu vườn được chủ trồng tự nhiên, nên đòi hỏi người đến chụp hình phải biết canh góc làm sao để cho bức ảnh đẹp nhất có thể.
"Với mình, tuy hoa giấy không tỏa ra hương thơm ngào ngạt nhưng vẫn có được một nét đẹp mộc mạc, giản dị. Dưới những tia nắng, cánh hoa giấy dịu dàng biết bao, điều này khiến mình không khỏi đắm say, mê mẩn ngắm nhìn...", Thái nói thêm.
Tạo thêm tiểu cảnh thật đẹp
Ông Nguyễn Văn Tài, chủ nhân của vườn hoa giấy với hơn 500 gốc, đa dạng màu sắc cho hay: "Tôi trồng vườn hoa này cũng được hơn 2 năm, mỗi cây cao khoảng vài mét. Những ngày đầu tháng 3, hoa giấy bung nở rực rỡ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, bà con đi ngang phải trầm trồ", ông Tài hào hứng nói.
Người trẻ cảm thấy bất ngờ và thích thú khi ghé đến khu vườn có nhiều cây hoa giấy đa dạng sắc màu
TẤN ĐẠT
Nhờ một số kinh nghiệm chăm sóc khéo của chủ vườn mà hoa giấy luôn xanh tốt, nở nhiều và màu sắc rực rỡ
TẤN ĐẠT
Theo ông Tài, hoa giấy không phải chăm sóc nhiều, chịu được cằn cỗi và quan trọng nhất hầu như rất ít sâu bệnh
TẤN ĐẠT
"Tôi có tìm hiểu trên mạng, thấy mọi người trồng hoa giấy một màu, trông khá nhàm chán nên quyết định mua nhiều giống đa sắc "độc lạ" về nuôi dưỡng, chăm sóc. Hầu như những kiến thức về trồng, ghép hay chiếc cành tôi đều học trên mạng, từ các anh em khác".
Hoa giấy màu hồng, đỏ, cam, trắng xen lẫn vào nhau tạo nên khung cảnh nên thơ
TẤN ĐẠT
Hoa giấy được uốn thành cổng hình vòng cung
TẤN ĐẠT
Vào mùa nắng nóng, ông Tài tưới hoa giấy mỗi ngày 2 lần sáng và chiều, thi thoảng bón phân chuồng, hữu cơ cho cây.
"Có những ngày tôi làm việc rất mệt nhưng thấy hoa giấy bung nở thì tự nhiên lòng vui phơi phới. Trong thời gian tới, tôi sẽ sắp xếp bố trí những cây hoa giấy, tạo thành nhiều tiểu cảnh. Tôi luôn chào đón và cho mọi người đến vui chơi, chụp ảnh miễn phí với khu vườn hoa giấy. Điều này cũng giúp tôi có niềm vui, không còn hiu quạnh ở tuổi xế chiều", ông Tài nói.
Ông Tài cho hay hoạt động chăm sóc cây xanh rất tốt cho sức khỏe, giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. "Tôi luôn ước mong có một khu vườn bên cạnh nhà, sáng sớm thưởng thức ly trà, ngắm nhìn hoa giấy bung nở. Chiều đến, tôi chăm sóc, tưới hoa giấy… như thế đã mãn nguyện rồi. Với tôi, vườn hoa giấy này cũng như người thân của mình, cây nào héo úa cũng rất buồn", ông Tài nói thêm.
Bình luận (0)