Gần trưa 8.2, nhiều nạn nhân trong vụ lật xe khách trên QL1A, đoạn qua TX.Sông Cầu (Phú Yên), vẫn tiếp tục điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm y tế TX.Sông Cầu. Kể về thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều nạn nhân vẫn còn rùng mình sợ hãi, có người không cầm được nước mắt khi biết 3 hành khách đã tử vong.
Theo lời kể của các nạn nhân, xe khách đường dài Tân Kim Chi xuất phát từ Đà Nẵng đi Đà Lạt (Lâm Đồng) lúc 17 giờ 35 ngày 7.2, dự kiến tới Đà Lạt khoảng 6 - 7 giờ ngày 8.2. Tuy nhiên, khi đến Đèo Nại trên QL1A (thuộc xã Xuân Thịnh) thì tai nạn đau lòng bất ngờ ập đến.
Theo chị Phạm Thị Thu Phương (29 tuổi, ở Đà Nẵng), thời điểm xe lật nghiêng rất kinh hoàng, nhiều hành khách la hét thất thanh, có tiếng khóc của trẻ nhỏ. Chị Phương bị xây xát nhẹ, được đưa đến Trung tâm y tế TX.Sông Cầu để theo dõi.
"Lúc đó đêm đã khuya, hành khách trên xe ngủ hết. Ngay sau khi xe lật nghiêng, ai cũng điếng người, rồi la hét kêu cứu. Trong xe rất tối, mọi người chen chúc tìm đường ra", chị Phương kể.
Anh Nguyễn Văn Gia Bảo (27 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng bị thương nhẹ trong vụ tai nạn nói trên, đang điều trị tại Trung tâm y tế TX.Sông Cầu.
"Lúc đó khoảng 1 giờ, tôi đang nằm ngủ thì giật mình, cảm thấy chiếc xe bị nghiêng nên nghĩ có chuyện gì đó không lành. Sau khi xe lật, mọi người la hét, cầu cứu. Phụ xe hay tài xế cầm búa đập kính xe để mọi người thoát ra. Sau khi đập xong, nhiều người chạy thoát ra nhưng vẫn còn một số người còn mắc kẹt bên trong", anh Bảo kể.
Còn anh Huỳnh Minh Đạt (24 tuổi, ở Quảng Nam) kể: "Tôi nằm ở tầng dưới thì nghe mọi người la loạn cả lên, ngay sau đó xe lật nghiêng. Nhiều người rơi khỏi ghế, nằm đè lên nhau. Có người cầm búa đập kính rồi lôi từng hành khách ra, sau đó người dân, CSGT và xe cấp cứu đến chở các nạn nhân đi. Tôi bị nhẹ nên đến bệnh viện sau".
Bình luận (0)