Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'

18/02/2025 14:21 GMT+7

Tại Trường THPT An Lão (TP.Hải Phòng), lớp 12A11 đã để lại dấu ấn khó phai trong hành trình kết thúc năm tháng học trò qua một bức tranh tường độc đáo để chụp hình kỷ yếu.

Tranh tường đậm đà bản sắc dân tộc

Người thực hiện các chi tiết chính cho tranh tường này là Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 12A11. Phương Thảo cho biết bức tranh được thực hiện trong gần 2 tuần, với những hình ảnh đậm đà bản sắc dân tộc như con rồng cháu tiên và mặt trống đồng.

Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'- Ảnh 1.

Bức tranh tường với hình ảnh rồng, trống đồng sống động

ẢNH: NVCC

Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'- Ảnh 2.

Lớp 12A11 thể hiện tinh thần yêu nước qua bộ ảnh kỷ yếu

ẢNH: NVCC

"Chúng mình muốn ghi lại khoảnh khắc tuổi 18 với bức tranh tường lấy ý tưởng từ những giá trị văn hóa mà thế hệ trước đã gìn giữ. Các họa tiết truyền thống như rồng, trống đồng đã giúp chúng mình thể hiện niềm tự hào về cội nguồn”, Thảo chia sẻ.

Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'- Ảnh 3.

Bộ ảnh kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm khó quên trong thời học sinh của lớp 12A11

ẢNH: NVCC

Với tinh thần đó, lớp đã cùng nhau lên kế hoạch và thực hiện từng bước để hoàn thiện bức tranh. Ban đầu, các thành viên lớp 12A11 dán tấm nilon lớn lên tường, sau đó dùng tấm nhựa decal để trang trí.

Theo Thảo, quá trình phác thảo tranh bằng phấn bảng được thực hiện kỹ lưỡng, trước khi tô bằng màu acrylic. Thảo và các bạn của mình bắt đầu bằng nền trắng, sau đó phối màu theo sở thích để tạo ra bức tranh.

Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'- Ảnh 4.

Lớp 12A11 là lớp chuyên khoa học xã hội nên có ít thành viên nam

ẢNH: NVCC

Một trong những điểm đặc biệt trong quá trình thực hiện là tinh thần làm việc đoàn kết. Lớp trưởng Nguyễn Minh Phương, người luôn đồng hành cùng các thành viên trong mọi công việc, đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng làm việc của các bạn nữ trong lớp.

"Lớp mình chủ yếu là nữ, nhưng trong lần lao động đầu tiên, mình đã rất bất ngờ khi những thành viên có thể bê bàn, ghế, bình nước… mà không cần sự trợ giúp của các bạn nam. Trước đây, mình nghĩ những công việc này thường do các bạn nam đảm nhận”, Phương nói. Theo Phương, điều này không chỉ khẳng định tinh thần bình đẳng mà còn thể hiện sự hỗ trợ và gắn kết chặt chẽ giữa những thành viên trong lớp.

Tình bạn bền chặt, kỷ niệm không phai

Ngoài những nỗ lực hoàn thiện tác phẩm, tình bạn của các bạn học sinh lớp 12A11 cũng được thể hiện rõ qua quá trình làm việc chung. Các thành viên trong lớp không chỉ cùng nhau phác thảo và tô vẽ, mà còn chia sẻ khoảnh khắc vui buồn, tạo nên những kỷ niệm khó quên khi ngày chia tay cận kề.

Kỷ niệm tuổi 18 qua bức tranh tường và bộ ảnh kỷ yếu 'cực chất'- Ảnh 5.

Thảo đảm nhận vẽ những chi tiết quan trọng trên bức tranh tường

ẢNH: NVCC

Lớp trưởng Minh Phương tâm sự: "Mong rằng lớp sẽ luôn duy trì sự vui vẻ, đoàn kết. Mỗi người đều có những thành công riêng trong cuộc sống và họp lớp sẽ có đầy đủ thành viên".

Bức tranh tường không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng tình bạn, sự cố gắng và những kỷ niệm đẹp của lớp 12A11. “Dù sau này mỗi người sẽ có con đường riêng, nhưng những khoảnh khắc bên nhau và hình ảnh truyền thống dân tộc sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của các thành viên 12A11”, Thảo chia sẻ.

Cô Vũ Thị Na, chủ nhiệm lớp 12A11 cho biết rất tự hào về sự nỗ lực và tiến bộ của những học sinh trong gần ba năm học vừa qua. Lớp 12A11 không chỉ thể hiện được sự chăm chỉ trong học tập mà còn có một tinh thần đoàn kết rất đáng quý. "Các em luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau, chia sẻ kiến thức và cùng nhau vượt qua những thử thách trong học tập", cô Na chia sẻ.

Cô Na nói thêm: "Mình rất vui khi thấy bộ ảnh kỷ yếu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời học sinh. Đồng thời thể hiện niềm tự hào dân tộc sâu sắc mà các em luôn mang trong mình".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.