Sáng 13.3, Công an P.Hoài Thanh Tây tiếp nhận đơn trình báo của bà Đ.T.L, (69 tuổi, ở khu phố Ngọc Sơn Bắc, P.Hoài Thanh Tây) về việc gia đình bị trộm cắp bao lì xì, bên trong có 39 triệu đồng.
Theo đơn trình báo, sáng 9.3, bà L. phát hiện đã bị mất số tiền 39 triệu đồng đựng trong bao lì xì, cất trên đầu tủ trong phòng ngủ nhưng không biết thời gian bị mất.
Công an P.Hoài Thanh Tây nhanh chóng nắm thông tin từ bị hại, kiểm tra và thu thập dấu vết tại hiện trường, đồng thời khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra vụ việc.
Chỉ 5 giờ sau khi nhận tin báo, Công an P.Hoài Thanh Tây xác định nghi phạm là Phạm Ngọc Phát (18 tuổi, ở xã Hoài Sơn, TX.Hoài Nhơn). Người này có 1 tiền án, 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù cách đây 2 tháng.

Phạm Ngọc Phát tại cơ quan công an
ẢNH: TRỊ BÌNH
Tại cơ quan công an, Phạm Ngọc Phát khai nhận đã lấy trộm bao lì xì trong nhà bà L. Cụ thể, sáng 8.3, Phát đi dạo và quan sát thấy nhà bà L. và bà N.T.X (cạnh nhà bà L.) không có người ở nhà nên chọn đột nhập để trộm cắp.
Phát đột nhập từ phía sau nhà bà X., đi vào bên trong nhà lục tìm tài sản nhưng chỉ có hơn 1,1 triệu đồng.
Sau đó, Phát mở cửa phía sau nhà bà X., đột nhập sang nhà L. từ phía sau để trộm cắp tài sản. Phát đi thẳng vào buồng nhà bà L., phát hiện có 2 bao lì xì. Trong đó, một bao lì xì có 39 triệu đồng và bao lì xì còn lại có 5 triệu đồng. Phát lấy bì có 39 triệu đồng, còn bì kia để nguyên.
Theo trung tá Nguyễn Thị Hoài Thương, Trưởng công an P.Hoài Thanh Tây, thủ đoạn trộm cắp của Phát hết sức tinh vi. Phát cắt điện camera trong nhà dân, lấy một phần tài sản mà bị hại cất giấu để bị hại phân vân không biết phải người nhà hay không nên ngại báo cáo công an… Trên đường tẩu thoát, Phát thay đổi quần áo, vứt xuống sông để tránh sự truy tìm của công an.
Bình luận (0)