Sưởi ấm nóc Ông Phụng
Hôm qua (6.2), Chi đoàn Báo Thanh Niên tại miền Trung - Văn phòng Duyên hải miền Trung cùng đại diện Cộng đồng học thuật PhD.Hub đã vượt hàng trăm cây số đến với điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn (H.Nam Trà My) tại nóc Ông Phụng để trao những phần quà cho các em học sinh. Nóc Ông Phụng là một trong những điểm trường xa nhất, đường sá trắc trở của xã Trà Dơn, là nơi tập trung sinh sống của đồng bào Ca Dong. Cô giáo Huỳnh Thị Thanh Hạ cho biết điểm trường có 50 học sinh mầm non và lớp 1, lớp 2. Đa số các em có hoàn cảnh khó khăn nên những ngày trở lạnh, nhiều em không có áo ấm để mặc đến trường.
"Chứng kiến cảnh nhiều em không có áo mặc, tôi thương lắm nhưng điều kiện có hạn nên không giúp đỡ được nhiều cho các em. Đoàn thiện nguyện mang áo ấm, chăn bông đến với điểm trường vào đúng thời điểm sau tết trời lạnh căm căm, quả thật không có gì ý nghĩa bằng", cô Hạ nói.
Nhìn các em học sinh vui mừng khi ướm thử những chiếc áo ấm, người gieo chữ ở miền cao như cô Hạ không khỏi xúc động. Bởi hơn ai hết, cô Hạ hiểu rằng những phần quà đó có giá trị đối với các em xứ núi Nam Trà My. Được đoàn thiện nguyện trao cho tấm áo màu hồng, em Hồ Thị Bích Nhí (học sinh lớp 2/7) ngắm nghía hồi lâu rồi bảo em rất thích chiếc áo này. Trước tết, mẹ có hứa mua áo mới cho em nhưng nhà nghèo rồi mẹ đành thất hứa.
Cùng với áo ấm, đoàn thiện nguyện cũng trao tặng điểm trường nóc Ông Phụng 150 cuốn sách cùng nhiều phần sữa bánh cho các em học sinh. Tại điểm trường chính trung tâm xã Trà Dơn, đoàn đã trao tặng 2 tủ sách với 900 cuốn sách. Thầy giáo Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, cho biết trường có 11 điểm trường tại các nóc có điều kiện hết sức khó khăn. Tiếp nhận số sách này, trường sẽ phân bổ cho các điểm trường, góp phần bồi đắp kiến thức cho các em học sinh. "Những phần quà của đoàn rất thiết thực, nhất là chăn bông, áo ấm. Mùa này ở Nam Trà My rất lạnh, những phần quà sẽ sưởi ấm các em qua mùa lạnh này…", thầy Phương nói.
Tặng sách, truyền cảm hứng...
Nhà báo Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Báo Thanh Niên tại miền Trung - Văn phòng Duyên hải miền Trung, cho biết Nam Trà My là một huyện nghèo của Quảng Nam, nhiều điểm trường xa xôi đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Với mong muốn mang lại những phần quà ý nghĩa cho các em học sinh dịp đầu năm mới, Chi đoàn đã lên kế hoạch phối hợp với Cộng đồng học thuật PhD.Hub để chọn quà phù hợp với lứa tuổi. Ở bậc mầm non, tiểu học được nhận áo ấm, chăn bông, sữa bánh; bậc THPT được tặng sách, tiền mặt để có thêm chi phí trang trải học tập.
Trước đó, chiều 5.2, Chi đoàn Báo Thanh Niên tại miền Trung - Văn phòng Duyên hải miền Trung cùng Cộng đồng học thuật PhD.Hub đã trao 150 cuốn sách cùng 5 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My. TS Trần Quốc Thiện (Trường Đại học Texas, Mỹ), đại diện Cộng đồng học thuật PhD.Hub, cho biết đây là số sách do anh cùng những người bạn tìm kiếm và chọn lọc để gửi tặng các học sinh cấp 3 đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời. 150 đầu sách có nội dung định hướng tương lai, góc nhìn đúng đắn cho các bạn trẻ. TS Trần Quốc Thiện từng được Báo Thanh Niên đề cập là một tiến sĩ trẻ xuất sắc ở Mỹ khi tuổi đời chỉ mới 32. Trao sách cho các học sinh, TS Thiện cũng kể lại câu chuyện cuộc đời mình.
"Vì hoàn cảnh khó khăn nên 18 năm đầu của cuộc đời, tôi chỉ được đọc những cuốn sách giải trí đơn thuần. Tôi từng nghĩ, giá mình tiếp cận và đọc được những cuốn sách có tính học thuật cao để tiết kiệm thời gian mở ra cánh cửa tương lai. Những cuốn sách, đoàn thiện nguyện cho các bạn trẻ đã được tôi chọn kỹ càng. Đọc sách và tìm được cuốn sách của cuộc đời mình, các bạn sẽ chọn đúng nghề, đúng con đường…", TS Trần Quốc Thiện nói.
Thầy giáo Bùi Ngọc Luận, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, xúc động khi đầu năm mới đón đoàn thiện nguyện đến tặng quà cho học sinh khó khăn, nhất là được tặng những cuốn sách ý nghĩa. "Câu chuyện của TS Trần Quốc Thiện đã truyền cảm hứng cho các học sinh. Tôi luôn tâm niệm, sách tốt hơn một người bạn tốt nên thường đi xin sách về cho các em. Bởi vậy, tôi rất vui khi đoàn tặng sách cho trường. Thay mặt nhà trường, tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và Cộng đồng học thuật PhD.Hub đã góp vào thư viện nhà trường những cuốn sách ý nghĩa, góp phần định hướng cuộc đời cho các bạn trẻ", thầy Luận chia sẻ.
Bình luận (0)