Chiều 2.4, nhiều người dân có nhà bị cháy ở hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển (P.2, Q.8) đã chuyển đến nhà trọ ở địa chỉ 288/34 đường Dương Bá Trạc (P.2, Q.8) để ở tạm. Sắp xếp lại quần áo, đồ dùng cá nhân được mọi người hỗ trợ, ai nấy không khỏi rùng mình nghĩ lại cảnh lửa bốc cháy lan vùn vụt. Họ băn khoăn không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào vì không nhà, không tài sản, không biết làm gì kiếm sống…

Khung cảnh tan hoang sau đám cháy ở hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, P.2, Q.8
CAO AN BIÊN
Bàng hoàng tháo chạy
Ông Trần Văn Dũng (75 tuổi), người dân ở hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển cho biết, nhà ông đã bị lửa thiêu cháy. Ngoài nhà, ông còn đầu tư máy bơm, máy cắt, máy chà gỗ… của xưởng cũng bị cháy hoàn toàn. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, ông không kịp mặc áo, chạy thoát chạy ra ngoài, không kịp cầm theo bất cứ thứ gì.

Ông Dũng xót xa kể lại đám cháy vào tối 1.4
DƯƠNG LAN
"Lúc đó tôi vừa tắm xong đang nằm xem ti vi, chưa kịp ăn tối. Nhà tôi có đứa cháu lên ở cùng để đi học nên nó kịp cầm theo cái điện thoại. Vừa mới thấy lửa bốc cháy nhà bên cạnh bỗng chốc lan sang nhà tôi, cháy quá nhanh, tôi bàng hoàng tháo chạy", ông Dũng nói.
Ông gồm hai vợ chồng, con gái, con rể và hai đứa cháu sống cùng một nhà. Họ cùng làm nghề mộc, thu nhập không cố định hàng tháng. Căn nhà khoảng 48 m2 có 4 phòng ngủ, chật hẹp, xưởng gỗ nằm kế bên. Nhà có 3 chiếc xe máy nhưng lúc xảy ra cháy, con cháu đi ra ngoài với 2 xe máy, chiếc ở nhà cháy trơ khung.

Ông Dũng băn khoăn không biết bắt đầu cuộc sống mới như thế nào
DƯƠNG LAN
"Giờ tôi lo làm lại xưởng gỗ phải có vốn nhiều, có người đặt mới nhận về làm. Tôi lo đủ thứ. Nhà tôi làm ngày nào ăn ngày đó, trông chờ vào nghề mộc nhưng giờ không còn xưởng. Đến tuổi này người ta được nghỉ ngơi nhưng giờ tôi phải gánh tai họa ập xuống như vậy", ông Dũng thở dài.

Bà Láng sắp xếp đồ đạc được mọi người hỗ trợ khi đến nhà trọ ở tạm
DƯƠNG LAN
Suốt đêm qua, bà Nguyễn Thị Láng (73 tuổi) không tài nào chợp mắt vì lo lắng cảnh mất trắng tài sản. Sau khi được chính quyền sắp xếp nhà trọ, bà cầm ít bộ quần áo, sữa, đồ dùng cá nhân… do mọi người giúp đỡ đến ở tạm. Người phụ nữ gắn bó ở khu nhà cũ bị cháy từ năm 1992 đến nay.

Bà Láng kể lại khoảnh khắc đám cháy bùng lên dữ dội
DƯƠNG LAN
"Tôi chỉ kịp vơ được chiếc laptop của cháu ngoại và ôm được nồi cơm điện rồi chạy ra ngoài. Ti vi, tủ lạnh, giường nệm, máy móc làm nghề mộc… cháy sạch. Tổng thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Giờ chỉ nghĩ đến chuyện vay mượn rồi làm lại vì không làm không thể nào sống được", bà Láng bộc bạch.

Đám cháy thiêu rụi nhiều tài sản
CAO AN BIÊN
Bất lực nhìn tài sản cháy rụi
Ông Nguyễn Tấn Khanh (59 tuổi), người dân có nhà cháy cũng chuyển đến nhà trọ ở tạm từ đêm 1.4. Nhà ông có 3 người, sống ở ven kênh Đôi hơn 20 năm nay. Lửa cháy lên bất ngờ, quá nhanh nên người đàn ông không kịp phản ứng gì, chỉ biết chạy nhanh thoát ra ngoài. Thu nhập hằng ngày của gia đình trông chờ vào việc buôn bán đồ gỗ từ vợ, tháng này bù tháng kia, không cố định.

Vợ chồng bà Láng đang ở tạm trong phòng trọ do UBND P.2 bố trí
DƯƠNG LAN
"Đến tuổi này không còn nhà cửa, tài sản cũng bị thiêu cháy, tôi bất lực và xót xa. Giờ ở tạm chỗ nhà trọ, dần dần tìm kiếm nơi ở cố định rồi tìm cách buôn bán lại, không ai muốn hỏa hoạn xảy ra nhưng đành phải chấp nhận", ông Khanh buồn bã.
Từ TX.Gò Công (Tiền Giang) lên thăm nhà con trai ở hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển, bà Nguyễn Thị Dẻo (69 tuổi) cũng bất lực nhìn ngọn lửa bao trùm dãy nhà. Nhà thuê nhưng toàn bộ đồ đạc, máy móc làm gỗ bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Khang cũng chuyển đến nhà trọ ở tạm sau đám cháy
DƯƠNG LAN
"Con tôi rất yêu nghề, gắn bó mấy chục năm nay nhưng phút chốc không còn thứ gì. Tôi thương con, không biết nó sẽ đối mặt và vượt qua khó khăn này như thế nào. Tai họa ập xuống, tôi làm mẹ mà chỉ biết động viên con làm lại từ đầu chứ cũng không có tiền bạc mà đỡ đần", bà Dẻo bày tỏ.
Theo báo cáo của UBND Q.8, sau vụ cháy, UBND Q.8 phối hợp với Ủy ban MTTQ VN Q.8, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Q.8, Hội LHPN Q.8, quận đoàn Q.8 hỗ trợ 3 hộ mỗi hộ 41 triệu đồng tiền mặt và 2 phần quà, hỗ trợ 6 hộ mỗi hộ 11 triệu đồng và 2 phần quà. Ngoài ra, UBND Q.8 đã chỉ đạo UBND P.2, Q.8 chăm lo mỗi hộ 2 triệu đồng và bố trí chỗ nghỉ tạm thời, cung cấp vật dụng sinh hoạt cá nhân, thực phẩm… cho các hộ trong thời gian khắc phục thiệt hại.
Bình luận (0)