Mẹ nghèo khó bệnh nặng lo ngày rời xa hai con thơ

18/03/2025 06:48 GMT+7

Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm đến con hẻm vắng trên đường Nguyễn Trung Trực, P.5, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, nơi chị Trần Yến Bình, sinh năm 1987, đang trú ngụ để tìm hiểu hoàn cảnh của chị.

Chỗ chị nằm dưỡng bệnh là căn phòng rộng chừng 10 m2 của cha mẹ chị mua bằng giấy tay. Phòng chật chội, đồ đạc chất bề bộn quanh cái ghế bố làm giường chị nằm. Vừa tiếp chúng tôi, chị Bình vừa gắng gượng nuốt từng mẩu bánh mì nhỏ để cầm hơi. Cơ thể chị nhỏ gầy, nặng chừng 30 kg, da xanh xao, ánh mắt mệt mỏi. Chị bị ung thư vòm họng hơn 4 năm nay, đã qua nhiều đợt xạ trị, hóa trị nhưng nay tái phát.

Câu chuyện cảm động của chị Bình: Lá lành đùm Lá rách - Ảnh 1.

Chị Bình trên giường bệnh với con gái Trần Bảo Châu

ẢNH: BÙI CHIẾN

Mất cha từ nhỏ nên chưa hết lớp 7 chị đã bỏ học, lo cùng mẹ bán bong bóng dạo mưu sinh. Lớn hơn chút, chị làm đủ thứ việc, rồi xin vào bán mỹ phẩm cho một chủ spa, thu nhập cũng đủ sống. Năm 2010, chị lập gia đình với anh Trần Văn Tốt, sinh năm 1988, quê ở An Giang, lên thành phố làm nghề hớt tóc. Hai năm sau, con trai đầu lòng của anh chị là cháu Trần Bảo Phúc chào đời. Anh chị thuê phòng trọ gần căn phòng bây giờ để ở. Cuộc sống tưởng yên bình, nào ngờ "Năm 2020, tự dưng em bị nổi hạch ở cổ, rồi xuất hiện những cơn đau nhức dữ dội. Em vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định khám, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung bướu, phát hiện bị u ác vòm hầu - mũi", chị Bình thều thào tiếng được tiếng mất.

Câu chuyện cảm động của chị Bình: Lá lành đùm Lá rách - Ảnh 2.

Chị Bình cùng con gái Trần Bảo Châu

ẢNH: BÙI CHIẾN

Từ ngày chị bệnh, anh Tốt luôn túc trực bên cạnh, thu nhập càng bấp bênh khi dịch Covid-19 xảy ra, nên trả phòng trọ về ở cùng mẹ chị Bình tại căn phòng bây giờ. Số tiền gần 200 triệu đồng vợ chồng dành dụm bấy lâu, nay đem lo thuốc men, xạ trị, hóa trị cho chị Bình cũng chẳng đủ, phải vay mượn thêm, nhờ vậy bệnh được khống chế. Chị Bình khỏe mạnh trở lại, và năm 2023 sinh thêm con gái Trần Bảo Châu. Nhưng đến giữa năm 2024 bệnh chị tái phát, cuộc sống gia đình chị càng bí bách hơn, phải bán cả xe máy để lấy tiền điều trị cầm chừng. Hôm chúng tôi ghé thăm, chị mới xuất viện sau gần một tháng điều trị. "Em giờ bệnh nặng lắm nhưng không có tiền điều trị nữa nên chẳng biết còn sống được bao lâu, chỉ thương hai con còn nhỏ dại quá, những tháng ngày tới tiền ăn học của Bảo Phúc, tiền mua sữa, tã cho Bảo Châu không biết lo liệu ra sao", chị Bình tuyệt vọng nói với chúng tôi. 

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ chị Trần Yến Bình; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình chị Bình trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.