Diễn viên Minh Cúc trải lòng về hành trình 14 năm nuôi con gái bị bại não
Ảnh: Chụp màn hình
Đặng Minh Cúc sinh năm 1986, là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch, phim truyền hình khu vực phía bắc. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô tạo được tên tuổi nhờ các vai diễn trong phim như Về nhà đi con, Hương vị tình thân, Đấu trí, Sao kim bắn tim sao hỏa, Cuộc đời vẫn đẹp sao, Độc đạo... Về đời tư, sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con gái bại não. Nữ diễn viên có dịp trải lòng với khán giả về cuộc sống của mình khi trở thành khách mời trong Tâm sự mẹ bỉm sữa.
Diễn viên Minh Cúc chia sẻ cô kết hôn năm 2010 và sinh con vào năm 2011. Trong quá trình mang thai, nữ diễn viên cho biết cô tìm hiểu kiến thức thai sản, luôn tuân theo chế độ ăn uống, dinh dưỡng của bác sĩ. Đến ngày đi sinh, cô kể khi đó vỡ ối mà không có cơn đau chuyển dạ nên bác sĩ quyết định cho chờ để đẻ thường. Tuy nhiên, em bé đã thải phân su vào bụng mẹ, khiến nước ối chuyển màu xanh nhưng không được cấp cứu kịp thời khiến bé vừa chào đời đã bị nhiễm khuẩn nặng, nội tạng đều bị ảnh hưởng, dẫn đến suy gan, thận và tim.
Minh Cúc gây ấn tượng mạnh với vai Ly giang hồ trong phim hình sự Độc đạo
Ảnh: Chụp màn hình
Nữ diễn viên Hương vị tình thân tâm sự: "Bác sĩ thông báo tình trạng của con là bị ngạt ối quá lâu dẫn đến mọi cơ quan chức năng không tự hoàn thiện được. Trong quá trình bị ngạt nước ối bẩn quá lâu, oxy không lên não nên một bên não của con không hoàn thiện được. Khoảng thời gian nằm viện, đôi lần bác sĩ có nói với gia đình là chuẩn bị tinh thần, vì con có thể bị dừng tim bất cứ lúc nào. Mới 20 ngày tuổi, con phải phẫu thuật để đặt thiết bị ở trong tim. Hai mẹ con nằm viện suốt hơn hai tháng. Thời điểm đó, con không tự bú sữa được mà đều phải dùng ống, trên người con bao nhiêu là dây nhợ cắm hết vào người. Lúc đó tôi thương con lắm, vừa sinh ra không được mẹ bế mà phải nằm lồng kính. Tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ là bằng mọi giá phải chạy chữa cho con, có bao nhiêu dồn hết cho con".
Cả quá trình dài, Minh Cúc chia sẻ cô không khóc lóc hay suy sụp. Cô tự nhủ mình càng phải mạnh mẽ để chăm sóc con. Nữ diễn viên thương con thiệt thòi, sinh ra không được khỏe mạnh bình thường như bao đứa trẻ khác. "Khi con từ viện về nhà, bác sĩ đã nói hết về tình trạng của con nên tôi đã xác định tinh thần ngay từ đầu rồi. Tôi theo dõi tình trạng của con từng tháng, so sánh con với chu kỳ của những bé khác, nhưng con không có phản ứng. Sau khi đi kiểm tra, bác sĩ xác định một phần bên não của con không phát triển. Mình bắt đầu có lộ trình đưa con đi chữa trị. Trong suốt quá trình đó, mình thương con nhưng không thể nào ôm con khóc được. Vì Tú Minh (con gái Minh Cúc - PV) rất nhạy cảm, con bé có thể nhìn ánh mắt tôi thay đổi một chút thôi là biết mình đang buồn, con sẽ khóc theo ngay. Tôi thương cho số phận của con, đáng lẽ ra thời điểm này là 14 tuổi, con đã là thiếu nữ rồi. Lúc mang thai, tôi còn có dự định cho Tú Minh theo nghề mẹ, có rất nhiều tương lai mình vẽ ra cho con. Nhưng mọi thứ đều không thể thực hiện được", cô tâm sự.
Nữ diễn viên cho biết cô đang độc thân, luôn suy nghĩ tích cực và dành hết mọi thứ tốt đẹp cho con
Ảnh: Chụp màn hình
Nuôi con đặc biệt, Minh Cúc không dám thuê giúp việc vì biết rằng không phải ai cũng kiên trì với bé như người thân. Nữ diễn viên chia sẻ việc chăm một đứa trẻ bình thường vất vả 1 thì chăm con bại não vất vả gấp 10 lần. Nhưng đến hiện tại, cô nói mọi việc chăm sóc con đã thành thói quen. Minh Cúc hiểu từng tình trạng của con gái, biết khi nào bé thấy khó chịu để chăm sóc tốt nhất có thể. Nữ diễn viên luôn trân trọng từng khoảnh khắc, từng ngày được ở bên con, luôn xem mỗi ngày trôi qua đều đặc biệt.
"Với những trẻ bị bại não như Tú Minh, điều đau xót cho người mẹ là sẽ biết trước thời điểm nào con sẽ rời bỏ mình. Vì những trẻ như vậy, tuổi thọ con không cao. Biết là con không thể ở với mình cả đời được, con có thể ra đi bất cứ lúc nào thì mình phải có sự chuẩn bị. Còn bây giờ tôi xác định ngày nào con còn ở được với mình thì tôi phải bù đắp cho con hết tất cả. Nhiều người hỏi tôi có nghĩ đến chuyện đi bước nữa hay không, tôi bảo không vì có yêu cũng không đi đến đâu cả. Tình yêu nam nữ nào cũng có thời hạn, còn tình yêu gia đình với con thì không có giới hạn. Tình yêu của tôi dành hết cho con rồi, còn thời gian đâu mà yêu người khác nữa. Sau này có chuyện gì xảy ra với mình, tôi vẫn sẽ đón nhận", diễn viên 8X trải lòng.
Bình luận (0)