Trái ngược với cảnh đông đúc những ngày trong tết, ở metro số 1 trong hôm nay, lượng người đi lại đã giảm rất nhiều. Ở các nhà ga, không còn thấy cảnh đông đúc, chen nhau để lên tàu.
Tại ga Bến Thành, lượng người đến cũng giảm hẳn. Ở các lối dẫn xuống ga ngầm, hành lang cũng đã ít người đi lại hơn. Tập trung xếp hàng đông nhất là ở khu vực bán vé bởi người dân vẫn sử dụng vé giấy để đi lại thay vì vé điện tử. Tại khu vực ke ga, lượng người chờ tàu cũng ít lại, lên tàu nhanh chóng và dễ dàng. Trong khi đó, ở 2 ga ngầm khác là Nhà hát Thánh phố và Ba Son đều vắng khách đi lại và đợi tàu.
Cảnh thưa thớt người ở ga Bến Thành sáng mùng 7 tết
Ảnh: Phạm Hữu
Dù nhịp sống đã trở lại bình thường, người lao động trở lại công sở làm việc nhưng vẫn còn nhiều người đến metro số 1 để du xuân
Nhiều khu vực ở ga Bến Thành thưa thớt nhưng ở quầy bán vé lại có nhiều người, xếp thành hàng dài chờ mua vé
Trung bình mỗi người chờ khoảng 10 - 15 phút mới mua được vé, khác xa với cảnh trong tết khi mất thời gian rất lâu
Người dân du xuân trên metro số 1 ngày mùng 7, không còn cảnh chen chúc
Bên trong các toa tàu, hành khách đông nhưng không còn cảnh chen chút, chật chội khi đi lại. Nhiều người đi tàu cảm thấy thoải mái khi ngắm cảnh, trò chuyện cùng bạn bè, người thân. Thậm chí nhiều bạn trẻ còn thoải mái chụp ảnh vì có nhiều khoảng trống trên tàu.
Một số người đi metro trong sáng nay cho biết, mục đích đến trong mùng 7 tết này cũng để trải nghiệm, vui chơi trong những ngày chưa trở lại với công việc, số khác vì ngại đông đúc trong những ngày tết nên chọn hôm nay để đi lại.
Nguyễn Mai Cẩm Tú, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM cho biết, sau thời gian nghỉ tết ở nhà thì hôm nay lại tiếp tục chơi tết. Mùng 7 tết hôm nay Tú cùng gia đình tìm đến metro để trải nghiệm, chụp hình và vui chơi. Đây là lần đầu tiên được đi metro nên cảm thấy rất háo hức.
"Những hôm trước tôi không đến đây vì rất đông người. Đợi mọi thứ ổn định, vắng hơn một chút để gia đình đi chơi trọn vẹn hơn. Sau khi đi metro chúng tôi sẽ đi xem phim, ăn uống trên dọc đường mà metro đến này", Cẩm Tú chia sẻ.
Hành khách vào cổng soát vé cũng thuận lợi hơn trước
Khu vực rảnh chờ tàu khá vắng vẻ, không còn cảnh xô bồ như trước. Nhiều người đi metro cũng tỏ ra bất ngờ với khung cảnh thông thoáng hôm nay
Hành khách thoải mái chờ tàu đến
Bên trong các toa tàu cũng không còn tình trạng chen chúc
Ở hướng tàu từ Suối Tiên đến Bến Thành hành khách cũng thoải mái ngắm cảnh, tạo dáng chụp hình
Tại ga Thảo Điền những ngày này đã vắng khách hơn
Khu vực cổng soát vé ga Thảo Điền cũng ít người vào hơn
Bình luận (0)