TP.HCM vẫn đang trong những ngày ngột ngạt, bức bối với cái nắng điên đầu. Thông thường nếu không phải ra ngoài đường, nhiều người sẽ chọn áo quần ngắn, mỏng để dễ thoát mồ hôi. Nhìn vào bộ trang phục dài và trùm khăn kín mặt như thế này sẽ không khỏi cảm giác nóng nực, đặc biệt là dưới thời tiết gay gắt.
![Nắng gay gắt, dân xóm nhỏ TP.HCM vẫn trùm kín mít cả ngày không hề bức bối- Ảnh 1. Đây là những người dân thuộc xóm đạo Hồi ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM trong bộ trang phục truyền thống.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2024/4/30/dao-hoi-1-17144663932741129806117.png)
Đây là những người dân thuộc xóm đạo Hồi ở hẻm 157, đường Dương Bá Trạc, quận 8, TP.HCM trong bộ trang phục truyền thống.
SẦM ÁNH
Chị Sakina đứng bán đồ ăn trưa tại đây cho biết, do phải đứng ngoài trời nên chị cũng đã lựa chọn cho mình những loại vải lụa và mát mẻ để tránh nóng. Đồng thời, do bên ngoài nhiệt độ khá cao đặc biệt là vào buổi trưa, nên để bảo quản đồ ăn, chị thường xuyên phải hâm lại chúng.
![Nắng gay gắt, dân xóm nhỏ TP.HCM vẫn trùm kín mít cả ngày không hề bức bối- Ảnh 2. Chị Sakina đứng bán đồ ăn trưa tại đây nên phải chọn các loại vải lụa và mát mẻ để mặc.](https://images2.thanhnien.vn/528068263637045248/2024/4/30/dao-hoi-3-1714466393445637001506.jpg)
Chị Sakina đứng bán đồ ăn trưa tại đây nên phải chọn các loại vải lụa và mát mẻ để mặc.
SẦM ÁNH
Nắng gay gắt, dân xóm nhỏ TP.HCM vẫn trùm kín mít cả ngày không hề bức bối
Ngoài việc chọn mặc những bộ đồ có chất liệu vải mỏng và mát mẻ, hầu như gia đình nào cũng đều sử dụng quạt và máy lạnh để tránh nóng. Chị Rubiah luôn phải bật quạt và uống nước liên tục để giải nhiệt. Với chị, không thể thiếu quạt điện hoặc máy lạnh vào mùa nắng nóng cao điểm tại TP.HCM.
Bình luận (0)