Nước uống, khẩu trang, găng tay, và kính mát,… đều là những thứ không thiếu đối với một tài xế chạy xe công nghệ hay tài xế giao hàng, trong những ngày TP.HCM nắng nóng như đổ lửa.

Nước uống luôn được các tài xế mang theo bên mình trong những ngày nắng nóng oi bức
SẦM ÁNH
Đặc biệt, để tránh đi cái nóng oi bức của buổi trưa, anh Trần Minh Tuấn (37 tuổi) đã nghĩ ra ý tưởng bán nước giải khát để kiếm thêm tiền. Đồng thời, anh vừa có thể tranh thủ nghỉ mát và chọn chạy xe vào ban đêm.

Anh Trần Minh Tuấn tranh thủ buổi trưa tạm ngừng chạy xe để tránh nóng và bán thêm nước giải khát.
SẦM ÁNH
Trước đó, từng học qua pha chế nhưng về sau anh Tuấn lại chọn thêm công việc chạy xe công nghệ để tăng thu nhập. Theo đó, anh đã chạy xe được gần một năm nay. Anh Tuấn chọn nơi có bóng cây mát để bán nước từ 10 – 14 giờ, khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Mỗi ngày như vậy, anh bán được khoảng 50 – 70 ly nước.

Xong việc bán nước, anh Tuấn lại quay trở về với công việc chạy xe công nghệ.
SẦM ÁNH
Bên cạnh đó, với những tài xế giao hàng và giao đồ ăn có lẽ phải chạy liên tục trong những giờ trưa.
Anh Võ Lê Đức Thành cùng những đồng nghiệp của mình đành chọn lựa những nơi có bóng mát của cây xanh để nghỉ ngơi, tránh nắng.

Nhiều tài xế phải bịt kín mít để tránh nắng nóng.
SẦM ÁNH
Bình luận (0)