![]() Thiết bị được bộ đội đưa xuống xuồng, chạy theo kênh rạch ra các chốt nằm ngoài đồng trống Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Mỗi hệ thống năng lượng mặt trời gồm 4 tấm pin lớn Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Điện sáng trên chốt biên phòng giữa cánh đồng Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Bộ đội khuân vác các tấm pin vượt qua cầu tạm Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Rồi đặt thiết bị lên thuyền, kéo vào đoạn kênh rạch gần chốt, sau đó phải khuân vác gần 1 tiếng đồng hồ mới đến chốt số 10 (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, An Giang) để lắp đặt Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Do nhà tạm kết cấu yếu nên phải làm khung tre để gác các tấm pin Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Tại chốt 5 (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, Kiên Giang), do chốt nằm trên bờ kênh nên phải chôn dây dẫn điện từ các tấm pin vào trong nhà Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Mỗi chốt cũng được anh Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND Q.12, TP. HCM) tặng 01 màn hình tivi và đầu thu vệ tinh. Bộ đội rất phấn khởi, khởi động tivi ngay khi có điện năng lượng mặt trời Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Hệ thống năng lượng mặt trời này có 2 bình ắc quy tích điện, mỗi bình nặng 50 kg Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Lắp điện để thắp sáng và chạy tivi Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Mỗi người 1 việc để nhanh có điện Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Bộ đội trên chốt kiểm tra các tấm pin Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Hệ thống 4 tấm pin cạnh chốt số 5, Vĩnh Điều, Kiên Giang Ảnh: Ngô Trần Hải An |
![]() Sau hơn 1 năm làm nhiệm vụ, lần đầu tiên chốt số 5 (Đồn BP Vĩnh Điều, Kiên Giang) có điện thắp sáng và bộ đội được xem tivi ngay trên chốt Ảnh: Ngô Trần Hải An |
Bình luận (0)