Tại kênh Hy Vọng, đoạn chảy qua đường Phan Huy Ích (thuộc quận Tân Bình, TP.HCM), rác thải kết thành mảng lớn và bốc mùi hôi thối, không chỉ ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh mà còn làm tắc nghẽn một trong những hướng thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất.

Rác trên con kênh Hy Vọng
CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH

Rác gây tắc ghẽn dòng chảy
CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH
Theo người dân sống quanh đây, dù thường xuyên có người đến hốt rác nhưng sau vài ngày đâu lại vào đấy. Thậm chí, vì kênh Hy Vọng luôn ngập ngụa rác nên người dân sống quanh đây hay gọi vui là “kênh tuyệt vọng”.

Thùng xốp trôi nổi và từng mảng rác ngập đầy con kênh này
CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH
Còn tại cống thoát nước kênh A41, đoạn chảy qua đường Ba Vì và đường Giải Phóng (thuộc quận Tân Bình) có vai trò thoát nước cho phía nam sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị “bức tử” bởi rác thải, dù bảng cấm xả rác được đặt khắp nơi.

Cống thoát nước kênh A41 cũng không thoát khỏi cảnh "bức tử" bởi rác
CHIÊU NGÔ - SẦM ÁNH
Bình luận (0)