Theo ghi nhận của Thanh Niên lúc 7 giờ sáng, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, các tuyến đường ở TP.HCM thông thoáng. Tại các địa điểm ở trung tâm TP.HCM như phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên bến Bạch Đằng (Q.1), hồ Con Rùa (Q.3)... đông người đến dạo mát, tham quan.

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM thông thoáng, vắng người qua lại sáng ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Hùng Vương (Q.5) sáng nay có thời điểm vắng bóng xe
ẢNH: CAO AN BIÊN

Một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ rực rỡ cờ Tổ quốc dịp lễ 2.9
ẢNH: CAO AN BIÊN
Thời tiết chuỗi ngày nghỉ lễ 2.9 sẽ ra sao?

Khác với những buổi sáng chật kín xe giờ cao điểm, đường Nguyễn Tri Phương (Q.5) hôm nay thông thoáng, xe di chuyển thoải mái
ẢNH: CAO AN BIÊN

Đường Điện Biên Phủ (Q.10) vắng vẻ sáng nay
ẢNH: CAO AN BIÊN
Bên cạnh đó, trong sáng ngày đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều người lựa chọn tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời như đạp xe, chạy bộ. Ngồi uống cà phê bệt tại khu vực Q.1 (TP.HCM), chị Phan Như Thanh Nguyên (22 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) tận hưởng những ngày nghỉ lễ cùng bạn bè của mình.
Cô gái hào hứng cho biết sau cơn mưa lớn tối qua ở TP.HCM, sáng nay thời tiết mát mẻ khiến chị cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trước đó, nhóm bạn của chị Thanh Nguyên quyết định chơi lễ 2.9 tại TP.HCM thay vì lựa chọn về quê hay đi du lịch.

Về trưa, dòng xe đổ ra đường đông hơn nhưng đường phố vẫn thông thoáng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Cầu Chánh Hưng, hướng đi từ Q.8 vào trung tâm TP.HCM thường ngày xe nhích từng chút, hôm nay di chuyển dễ dàng
ẢNH: CAO AN BIÊN

Vòng xoay Lý Thái Tổ (Q.10) sáng sớm cũng thoáng xe
ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều người thích thú tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình
ẢNH: CAO AN BIÊN


Thời tiết dễ chịu, nhiều người hào hứng tham gia các hoạt động ngoài trời
ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong khi đó, không ít người vẫn miệt mài mưu sinh với công việc thường nhật
ẢNH: CAO AN BIÊN
"Buổi sáng uống cà phê, ngồi giữa công viên cây xanh mát mẻ là một trải nghiệm nghỉ lễ tuyệt vời với nhóm tụi mình. Lễ năm ngoái, mình về quê, còn dịp 30.4 cách đây vài tháng, mình chọn đi du lịch. Tụi mình còn nhiều lịch đi chơi trong tối nay và những ngày tới. Chúc mọi người nghỉ lễ thật vui!", chị bày tỏ.
Bán đồ ăn sáng dưới một chung cư tại Q.8, bà Hồng (56 tuổi) cho biết dù ngày lễ, bà vẫn mưu sinh để kiếm tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình. Theo bà, nghỉ lễ nên mọi người ra đường trễ hơn, việc buôn bán cũng chậm hơn.
"Buôn bán làm ăn thì làm gì có lễ, nghỉ lấy gì sống. Thường giờ này mọi người đã ra đường đông, vì nhiều người vẫn đi làm thứ bảy. Nhưng nghỉ lễ nên vắng hơn. Sáng nay thời tiết mát, nhưng mong là trời không mưa để bán không bị ế”, bà cười tươi, tâm sự.
Bình luận (0)