Nghe Mỹ Tâm hát về Nhật ký xuyên Việt

16/02/2006 17:02 GMT+7

Trong hàng loạt những album ra mắt đầu năm như: Trở về - Thái Thùy Linh, Em - Quang Dũng, Dạ khúc - Đoan Trang, Để tình yêu hát - Mỹ Linh..., có lẽ bộ DVD-CD Sức mạnh của những ước mơ (live show Nhật ký xuyên Việt mà cô đã thực hiện trong năm 2005) và Dường như ta đã của Mỹ Tâm được các bạn trẻ mong chờ nhiều nhất.

Cùng với những hình ảnh sống động được ghi lại từ các nơi mà live show đi qua: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Lạt, sự xuất hiện của Mỹ Tâm trong DVD Sức mạnh của những ước mơ cũng sinh động không kém. Có thể thấy một "họa mi" dịu dàng, lãng mạn khi thể hiện những ca khúc: Rồi mai thức giấc, Họa mi tóc nâu, Em đã yêu anh, Nhớ, Cây đàn sinh viên, Tình về mai sau, Ước gì... với lối hát unplugged. Không chỉ vậy, Mỹ Tâm đã "tô màu" cho hình ảnh của mình khi cùng ban nhạc đánh guitar, thổi sáo, chơi keyboard. Dù không chuyên nghiệp lắm, nhưng khi biểu diễn trong hình thức này, cô đã nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt từ khán giả (xem DVD, sẽ thấy rõ được điều ấy). Tiếp theo đó là một Mỹ Tâm trong phong cách rock: cuồng nhiệt và rực cháy với Mặt trời trong em, hay những ca khúc được phối lại, đậm chất rock: Yêu dại khờ, Hát cho người ở lại, Niềm tin chiến thắng, Đóa hoa vô thường... Mỹ Tâm cho biết, đây cũng sẽ là một hình ảnh mới của cô trong năm 2006. Ở CD Dường như ta đã, bằng những bài hát được sắp xếp theo mạch cảm xúc, Mỹ Tâm kể về một chuyện tình buồn. Trong đó, để lại ấn tượng nhiều nhất nơi người nghe ở CD này, cũng như trong DVD, chính là ca khúc do Mỹ Tâm sáng tác: Dường như ta đã.

Bộ DVD-CD do Trung tâm băng nhạc Phú Nhuận - Viết Tân sản xuất và phát hành.

N.Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.