Nghệ sĩ Mỹ Châu và chồng góp mặt trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng ngày 6.12 trên VTV9
Ảnh: BTC
Mỹ Châu hiện tại đang cộng tác tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Trong khi đó, chồng chị là Ngọc Long, 61 tuổi. Anh lớn hơn Mỹ Châu 2 con giáp và đang định cư tại Mỹ. Cả hai biết nhau trong giai đoạn dịch bệnh, khi Mỹ Châu livestream hát ca cổ do không thể hoạt động nghệ thuật. Khi đó, anh Ngọc Long tình cờ biết đến chị do bản thân cũng yêu thích cải lương.
Nữ khách mời tâm sự: “Anh biết tôi trong mùa dịch không đi hát được nên cũng có một chút xíu quý mến. Qua tìm hiểu, tôi biết anh từng đổ vỡ hôn nhân. Khi chưa gặp nhau, chúng tôi không có ý định kết hôn. Anh Long lo ngại sự khác biệt tuổi tác có thể gây ra bất đồng. Nhưng khi anh về Việt Nam ngay lúc sinh nhật tôi, tôi rất xúc động. Đối với tôi, ai yêu thương tôi hết lòng thì tôi cũng sẽ yêu thương và chăm lo cho người đó hết lòng”.
Anh Ngọc Long chia sẻ lúc mới quen, bản thân có chút e ngại vì Mỹ Châu còn quá nhỏ. Song nam khách mời không ngần ngại chuyện hôn nhân vì “cuộc sống của mình là mình tự bước đi”. Khi chấp nhận lấy vợ là một nghệ sĩ, anh hiểu tính chất công việc hay đi sớm về khuya, nhưng không cảm thấy khó chịu. Anh khẳng định: “Mình đã thương thì phải tin tưởng. Tại sao mình phải ghen, đó là nghệ thuật, ăn thua là suy nghĩ của mình”.
Mỹ Châu thừa nhận không tránh khỏi những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân
Ảnh: FBNV
Tuy nhiên, trong cuộc sống, cả hai vẫn không tránh được những cuộc cãi vã. Anh Long cho biết Mỹ Châu hay ngủ trễ vì phải bận chỉnh sửa trang phục đi diễn, điều đó khiến bản thân cảm thấy bực bội vì sợ người bạn đời ngủ không đủ giấc. Tiếp lời, Mỹ Châu tiết lộ: “Có lần tôi đi tập tuồng mệt mỏi, khi về phải ghé nơi này nơi kia lấy đồ. Anh Long thấy tôi không đúng giờ bèn trách móc. Tôi nổi điên lên, hỏi anh tôi đi làm như vậy đó, có được không, không được thì chia tay đi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra mình sai”, Mỹ Châu kể.
Nam khách mời cho biết mình lấy vợ không phải vì chị đẹp mà vì thương tính cần cù. Bởi chồng Mỹ Châu tin rằng: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Anh khẳng định giá trị thực sự của một người nằm ở phẩm chất bên trong, không chỉ ở vẻ bề ngoài. Chị Mỹ Châu tiết lộ cả vợ cũ và con riêng của anh Long đều ủng hộ đám cưới này. Nữ khách mời tự hào nói: “Chồng tôi chăm tôi như chăm con. Tôi là nghệ sĩ, nên ăn uống thất thường. Tối tôi làm đến 2-3 giờ thì sáng 9-10 giờ mới ăn. Anh nhắc tôi ngày ăn đủ 3 bữa. Tôi bỏ bữa là anh mắng”.
Cuối chương trình, cả hai vợ chồng dành cho nhau những lời yêu thương, cam kết cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Mỹ Châu hạnh phúc bày tỏ: “Vợ cũng mong là chồng sẽ thay đổi, bớt nóng tính lại. Vợ mong chồng có thật nhiều sức khỏe để có thể nắm tay vợ đi đến đoạn đường sau cùng”. Anh Ngọc Long cũng xúc động bày tỏ: “Anh lúc nào cũng muốn em hãy giữ gìn sức khỏe, công việc rồi sẽ xong thôi”.
Bình luận (0)