![]() "Báu vật" gần 300 năm đã gắn bó với biết bao thế hệ dân làng Đình Thôn ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Cây cao chừng 30 mét, tán rộng xum xuê làm nổi bật một góc làng ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Những ngày tháng Tư, những người đi qua đây đều không khỏi ngỡ ngàng trước cây bún khoe sắc đón nắng hè ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() |
![]() Cây hoa bún có 2 màu đặc trưng là màu vàng và trắng. Với mùi thơm dễ chịu và khi nở nhuỵ hoa có hình dáng giống với sợi bún, cả cây hoa như rổ bún, bởi vậy mọi người gọi luôn với cái tên là cây hoa bún ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Đối với nhiều nơi như ở Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên – Huế… cây hoa bún rất quen thuộc với người dân, nhưng tại Hà Nội có rất ít người biết, bởi tìm mỏi mắt cũng chỉ có một cây tại Đình Thôn là to và lâu đời nhất. Ngoài ra một số cây nhỏ hơn xuất hiện ở Hà Đông, Đống Đa ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Nhìn từ trên cao cây bún khoe sắc rực rỡ hơi bất cứ loài hoa nào ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Người dân nơi đây coi cây hoa bún như cây đa và là "báu vật” nên ai cũng nâng niu, không dám ngắt hoa bẻ cành ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Những ngày này, không ít nhiếp ảnh gia về đây để ghi lại những bức hình về loài hoa độc đáo này ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Một cây hoa bún khác ở Hà Nội được trồng ở khu tập thể B2, phố Vĩnh Hồ ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Tuy cây bún ở đây nhỏ hơn cây bún hơn 300 năm ở Đình Thôn nhưng vẻ đẹp cũng không thua kém ẢNH: GIANG NGỌC |
![]() Ngồi dưới tán cây, nhấp ngụm trà và tận hưởng hương thơm dễ chịu của hoa bún đã trở thành cảm giác quen thuộc bao năm qua của người dân nơi đây ẢNH: GIANG NGỌC |
Bình luận (0)