Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, không ít người đã tìm thấy sự thấu hiểu và chữa lành, không chỉ về thể chất mà còn cả tinh thần.
Duyên kỳ ngộ với y học cổ truyền VN
Bệnh nhân nước ngoài đầu tiên mà chúng tôi có dịp trò chuyện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng là Yana Kazbekova (55 tuổi), giáo viên yoga đến từ California, Mỹ (gốc Nga). Bà Yana tình cờ biết đến bệnh viện qua một tìm kiếm đơn giản trên Google với từ khóa "địa điểm châm cứu tốt nhất gần nhất". "Với một điểm đến mới, tôi thường tìm nơi châm cứu, trị liệu, thư giãn bằng phương pháp đông y cổ truyền", bà Yana bắt đầu câu chuyện.

Bác sĩ Nguyễn Công Lý thực hiện liệu pháp cấy chỉ vùng mặt cho bà Yana Kazbekova
ẢNH: AN DY
Yêu thích yoga và ưu tiên những phương pháp trị liệu phương Đông, bà Yana đã thử chữa trị ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng những vấn đề bệnh mạn tính của cơ thể vẫn không thuyên giảm. "Tôi đã từng châm cứu, bấm huyệt ở một số quốc gia khác mà không đỡ. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau hai lần cấy chỉ tại đây, nhiều vấn đề bệnh của tôi đã cải thiện đến 80%", bà chia sẻ, giọng nói vẫn còn chút ngạc nhiên xen lẫn niềm vui.
Sự kỳ diệu của y học cổ truyền đã níu chân bà Yana ở lại Đà Nẵng suốt 7 tháng và có thể sẽ lâu hơn, một khoảng thời gian mà chính bà cũng không ngờ tới. Các bác sĩ tại bệnh viện vẫn hài hước rằng, cứ hễ có vấn đề nào của cơ thể là Yana lại tìm đến hỏi "có cách nào giải quyết không". Bà Yana vui mừng kể: "Các bác sĩ đã châm huyệt rất chính xác, giúp tôi giảm được các vấn đề như cột sống thắt lưng, tê vùng mặt, đau vai gáy, rối loạn lo âu, đặc biệt là chứng ngứa da kinh niên mà tôi từng tuyệt vọng nghĩ có thể phải chung sống cả đời với nó".
Bác sĩ Nguyễn Nguyên Xuân, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, người trực tiếp phiên dịch và điều trị cho bà Yana, cho biết sự cải thiện rõ rệt sau mỗi liệu trình đã khiến bệnh nhân đặt niềm tin sâu sắc vào giải pháp mà họ lựa chọn. Cụ thể, sau 2 lần cấy chỉ tại đây, tình trạng đau lưng của bà giảm 80%, còn các triệu chứng tê mặt và ngứa da được cải thiện rõ rệt sau 10 ngày điều trị.

Nicolas Vitte đặc biệt thích thư giãn và cải thiện sức khỏe cùng với hỏa long cứu
ẢNH: AN DY
"Châm cứu và cấy chỉ đã giúp cân bằng âm dương, điều hòa tạng phủ trong cơ thể, từ đó đẩy lùi các vấn đề mà Yana gặp phải, trong đó có chứng ngứa da do phong nhiệt và huyết nhiệt. Việc châm cứu và cấy chỉ vào các huyệt vị có tác dụng thanh nhiệt, lương huyết, khu phong, từ đó giúp làm giảm các triệu chứng ngứa ngáy khó chịu", bác sĩ Xuân cho biết.
Cũng tại bệnh viện, chúng tôi gặp một nhóm phụ nữ người Mỹ và Ấn Độ - là mẹ con, bạn bè đi cùng nhau. Họ vốn rất thích y học cổ truyền phương Đông với châm cứu và bấm huyệt. Gia đình bà Katherine Rupeet và Aia Rupeet (Mỹ), cùng Raveena Rai (Ấn Độ), cho hay họ đến đây để tăng cường sức khỏe và giảm suy nhược cơ thể. "Chúng tôi từng thử nhiều nơi, nhiều quốc gia, nhưng châm cứu và hỏa long cứu ở đây là trải nghiệm đáng nhớ nhất. Sức khỏe của chúng tôi tốt lên rõ rệt chỉ sau vài buổi trị liệu", Raveena khẳng định.
"Cân bằng" là trạng thái tuyệt vời của cơ thể
Trong những ngày có mặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng, chúng tôi thường xuyên gặp Nicolas Vitte (47 tuổi), một đạo diễn người Pháp, luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Bác sĩ Nguyễn Công Lý, Trưởng phòng khám 2, cho biết 7 tháng trước, khi mới đến đây, Nicolas thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, suy kiệt, áp lực công việc khiến ông nghiện thuốc lá và hút thuốc quá nhiều.

Những lá thư viết tay của người bệnh đến từ nhiều nước là động lực nghề nghiệp của các y, bác sĩ y học cổ truyền
ẢNH: AN DY
"Chúng tôi đã tập trung điều hòa khí huyết, nâng cao chức năng của tạng phủ, tăng cường thải độc và giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do cai thuốc lá gây ra. Sau một tuần trị liệu, ông ấy giảm đáng kể tình trạng nghiện thuốc, cơ thể tỉnh táo và tập trung hơn. Thỉnh thoảng, ông vẫn đến với chúng tôi để châm cứu, hỏa long cứu, cân bằng năng lượng, giải độc và thư giãn", bác sĩ Lý nói.
Theo y học cổ truyền, hút thuốc góp phần tích tụ độc tố trong cơ thể, ứ trệ khí huyết. Các phương pháp điều trị của y học cổ truyền tập trung vào việc thải độc, điều hòa khí huyết, giảm nghiện thuốc và cải thiện sức khỏe.
Nicolas cũng cho biết, ông hài lòng ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên với y học cổ truyền VN. "Ban đầu tôi đến để giải tỏa stress. Nhưng chỉ sau vài liệu trình châm cứu, bấm huyệt và hỏa long cứu, tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe khoắn và không còn phụ thuộc vào thuốc lá nữa. Trạng thái cân bằng và hạnh phúc khi được là chính mình là điều tuyệt vời mà tôi chưa từng nghĩ có thể có được", Nicolas đúc kết.
Những lá thư biết ơn
Trước khi rời VN trở về Mỹ, Katrina Mary Kiritharan (32 tuổi) đã để lại lá thư cảm ơn những người đã giúp cô từ một người "sụp đổ niềm tin", "tuyệt vọng với mọi thứ" trở nên "tin tưởng hơn vào bản thân mình và một lần nữa đặt niềm tin vào mọi người". Katrina viết với lòng biết ơn sâu sắc: "Các bạn không chỉ giúp tôi dịu đi cơn đau thể xác mà còn có thể trút bỏ được gánh nặng tâm lý bấy lâu nay".
5 năm trước, Katrina đã phẫu thuật khối u tiêu hóa và di chứng sau đó là liệt hoàn toàn bàn chân trái. Giữa năm 2024, khi đến VN, một cơ duyên khiến cô tìm đến Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Cũng chính bác sĩ Lý đã trực tiếp kiểm tra bệnh và trị liệu cho cô. Kết quả thật đáng ngạc nhiên khi chỉ sau liệu trình trị liệu đầu tiên, Katrina bắt đầu lấy lại được cảm giác ở bàn chân trái sau 5 năm. Tuy nhiên, cô phải quay trở lại Mỹ để hoàn tất công việc dang dở.
Cũng trong một lá thư tay khác, David Greebaum, một bệnh nhân người Mỹ, đã trải lòng: "Tôi đã phải chịu đựng sự căng cứng cơ vùng đầu vì chứng rối loạn vận động khớp thái dương hàm trong thời gian dài. Phương pháp châm cứu ở đây đã giúp tôi thư giãn cơ, giảm đau một cách hiệu quả. Các bác sĩ ở đây thật tuyệt vời, luôn lắng nghe và tìm được gốc rễ cơn đau để trị nó".
Trạng thái hài lòng của cơ thể ở hiện tại đã khiến Yana hay Nicolas và nhiều bệnh nhân khác quyết định sẽ dừng chân ở Đà Nẵng lâu hơn... Còn Katrina, trong sự kết nối đều đặn với các nhân viên y tế bệnh viện, cho biết mình đang hoàn tất công việc để có thể quay lại VN và ở lại Đà Nẵng trị liệu vài tháng.
"Nếu phải lựa chọn nhiều địa điểm khác nhau ở châu Á, tôi sẽ chọn Đà Nẵng vì ngôi nhà chung tuyệt vời này, với các nhân viên y tế tận tụy như những người thân của chúng tôi", bà Yana Kazbekova tâm sự, ánh mắt ánh lên niềm tin và sự hài lòng.
Bình luận (0)