Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ

08/02/2025 11:48 GMT+7

Sáng 8/2, một người dân ở thôn Lộ Diêu (Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định) phát hiện xác cá Ông trôi dạt vào bờ. Người dân đã lập bàn thờ, cúng và chôn cất theo phong tục lâu đời của địa phương.

Khi phát hiện, xác cá voi trong tình trạng trương phình, bốc mùi. Cá Ông sẽ được khâm liệm bằng vải đỏ, chôn cất ngay trên bãi biển trước chùa. Vì là cá nhỏ nên sau 1 năm sẽ được cải táng, hài cốt đem về lăng để thờ.

Ông Trần Thanh Sỹ, trưởng vạn Lộ Diêu cho biết: "Đầu năm mà làng chài nào được cá Ông chọn để "luỵ bờ" thì nơi đó sẽ được nhận lộc, may mắn quanh năm, ghe tàu thuận buồm xuôi gió".

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 1.

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 2.

Người dân phát hiện và cùng nhau đưa xác cá Ông lên bờ

ẢNH: KHÁNH HÒA

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 3.

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 4.

Tổ chức nghi lễ ngay tại chỗ trước khi đưa xác cá Ông về nơi chôn cất

ẢNH: KHÁNH HÒA

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 5.

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 6.

Đưa xác cá Ông về nơi làm lễ

ẢNH: KHÁNH HÒA

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 7.

Ngư dân Lộ Diêu nhận 'lộc' đầu năm: Cá Ông dạt vào bờ- Ảnh 8.

Rất đông người dân tham gia

ẢNH: KHÁNH HÒA


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.