Người đàn ông kể lại giây phút cứu cả chục người tại căn nhà cho thuê trọ

20/12/2024 22:04 GMT+7

Liên quan vụ cháy nhà cho thuê trọ trên đường Xuân Hồng (Q.Tân Bình), chiều tối 20.12, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, qua khám nghiệm bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ lửa bùng lên từ một chiếc xe để tại tầng trệt.

Đến tối 20.12, Công an Q.Tân Bình cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà ở đường Xuân Hồng (P.12). Vụ cháy khiến 2 người tử vong, nhiều người bị bỏng, bị thương.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là chị T.T.T.N (23 tuổi), anh N.T.T (21 tuổi, cùng quê Vĩnh Long).

Tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện cháy nhà trên đường Xuân Hồng (P.12, Q.Tân Bình) nên hô hoán. Mọi người huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng không hiệu quả. Đám cháy tỏa khói đen mù mịt gây ngạt.

Người đàn ông kể lại giây phút cứu cả chục người tại căn nhà cho thuê trọ- Ảnh 1.

Ông Mỹ giải cứu người mắc kẹt trong căn nhà cháy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lúc này, bên trong căn nhà cháy có nhiều người còn mắc kẹt, chưa chạy được ra ngoài khiến mọi người rất lo lắng.

Nhà cạnh vụ cháy, ông Khương Thế Mỹ (58 tuổi) nghe tiếng mọi người hô hoán đã cùng vợ chạy ra ngoài, nhìn lên thấy nhà trọ kế bên khói nghi ngút. Không suy nghĩ, ông Mỹ chạy lên ban công tầng 3 nhà mình hỗ trợ cứu người.

"Mọi người ai cũng hoảng kêu la. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc cứu người. Tôi không nhớ cứu mấy người ra ngoài nữa nhưng nhớ nhiều lắm, cả chục người á", ông Mỹ nói.

Theo ông Mỹ, ông đứng ban công tầng 3 nhà mình rồi động viên những người mắc kẹt trong căn nhà cháy, bám vào tường, lan can để ông nắm tay kéo qua. Cứ thế cả nam lẫn nữ mắc kẹt tại nhà cháy lần lượt được ông cứu thoát sang nhà của mình.

Người dân hoang mang, kể lại vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Quận Tân Bình

Bà Dung (nhà cách vụ cháy vài căn) thấy có người mắc kẹt bên trong đám cháy nên rất hoảng sợ. Theo bà Dung, có người đu bám trên cao rất nguy hiểm, không biết rơi xuống lúc nào. Do tuổi đã cao nên bà không giúp được gì may mà có ông Mỹ cũng như lực lượng chức năng đến kịp ứng cứu.

"Khung cảnh lúc đó thật kinh khủng, mọi người la hét, kêu cứu. Thật sự hành động cứu người của ông Mỹ quá nhân văn, đầy tình người. Có một người hàng xóm như vậy thật trân quý", bà Dung cảm động.

Lửa bùng lên từ một chiếc xe để tại tầng trệt

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy chuyên dụng có mặt chữa cháy, cứu người. Thời điểm này, Cảnh sát PCCC đã chia làm nhiều hướng tiếp cận đám cháy và cứu 21 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn; đồng thời khống chế, ngăn chặn không cho cháy lan ra các nhà bên cạnh.

Người đàn ông kể lại giây phút cứu cả chục người tại căn nhà cho thuê trọ- Ảnh 2.

Công an khám nghiệm chiếc xe bị cháy

ẢNH: TRẦN KHA

Trung tâm cấp cứu 115 đã điều 5 xe của các trạm vệ tinh đến hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khói, bị thương vào bệnh viện.

Theo cơ quan chức năng, căn nhà xảy ra cháy có 1 trệt, 1 gác, 3 lầu và 1 sân thượng. Căn nhà ngăn phòng trọ cho thuê, nhà phố cấp II, có kết cấu xây dựng bê tông cốt thép. Căn nhà gồm 18 phòng trọ, mỗi phòng khoảng 10 m2. Riêng sân thượng có ngăn 2 phòng vách thạch cao mái tôn và khu vực phía trước tầng trệt có ngăn bằng vách thạch cao để kinh doanh ăn uống. Diện tích cháy khoảng 15 m2/280 m2.

Liên quan vụ cháy nhà thuê trọ này, chiều tối cùng ngày, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết, qua khám nghiệm, bước đầu, cơ quan chức năng xác định lửa bùng lên từ một chiếc xe để tại tầng trệt, sau đó lửa lan sang 7 xe máy khác (trong tổng số khoảng 26 xe để tại đây).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.