Người đàn ông vào TP.HCM khám bệnh biệt tích: Người lấm lem lạc xuống tận Đồng Nai

20/06/2024 12:14 GMT+7

Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình mừng rỡ thông báo đã tìm thấy ông Hoàng Sỹ Đức (52 tuổi) tại Biên Hòa (Đồng Nai). Trước đó, ông cùng người thân từ quê Bình Phước vào TP.HCM khám bệnh rồi biệt tích.

Theo đó, ông Đức là nhân vật trong bài báo: Gia đình tìm người đàn ông từ Bình Phước đi khám bệnh ở TP.HCM rồi biệt tích, được đăng trên Báo Thanh Niên cách đây không lâu.

Anh Trọng Hải (25 tuổi), là cháu của ông Đức cho biết từ ngày ông biệt tích, cả gia đình, người thân hơn 30 người ở TP.HCM chia nhau đi khắp nơi tìm. Gia đình cũng nhờ sự hỗ trợ của các trang mạng xã hội.

Người đàn ông vào TP.HCM khám bệnh biệt tích: Người lấm lem lạc xuống tận Đồng Nai- Ảnh 1.

"Sau đó, có người thấy bác đi lạc khu vực Thủ Đức nên có đăng lên mạng xã hội, người quen thấy bài viết nên có thông báo cho gia đình. Ngay lập tức, người nhà đã đến đoạn đường này để hỏi thăm, cuối cùng tìm thấy bác ở Biên Hòa", người cháu cho biết.

Do có vấn đề về tâm thần từ nhỏ, ông Đức không nhớ thông tin người thân, gia đình. Người nhà cũng cho biết khi tìm thấy, ông có phần tiều tụy. Người thân trong nhà nhanh chóng đưa ông trở về, ổn định sức khỏe.

Bà Thắm, vợ ông Đức sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ mong tin cuối cùng cũng thở phào. Gia đình cảm ơn mọi người đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình tìm thấy người thân trong lúc bối rối.

Trước đó ngày 14.6, gia đình đưa ông Đức từ quê ở H.Bù Gia Mập (Bình Phước) vào TP.HCM khám bệnh ở một bệnh viện tại Q.5. Sau khi đi hút thuốc, ông bỗng dưng biệt tích khiến người thân bối rối đi tìm nhưng không có tin.

Gia đình cho biết ông Đức có bệnh về tâm thần từ nhỏ. Dù sinh hoạt như người bình thường, song ông không thể nhớ rõ thông tin về bản thân hay địa chỉ nhà, thông tin của người thân nên việc tìm kiếm khó khăn. Vợ chồng ông Đức có 2 người con, hiện đang sống cùng nhau ở Bình Phước. Sau nhiều ngày tìm kiếm, nay gia đình đã có tin mừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.