Chiều 27.2, tại thánh đường Hồi giáo Al Rahim (45 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM), người dân theo đạo Hồi quét dọn sạch sẽ, chuẩn bị tinh thần đón chào tháng Ramadan.
Háo hức và tự hào
Tháng Ramadan diễn ra vào tháng 9 âm lịch của người Hồi giáo nên không có ngày cố định theo dương lịch. Năm nay, tháng Ramadan của người đạo Hồi bắt đầu hành lễ từ chiều ngày 28.2 và sẽ bắt đầu nhịn ăn từ ngày 1.3, kéo dài một tháng.
Năm nay, từ 5 giờ 01 phút, họ bắt đầu nhịn ăn uống, nhịn hút thuốc và sẽ được xả chay vào lúc 18 giờ 08 phút. Theo truyền thống, họ sẽ tụ tập để ăn bữa Suhoor (bữa ăn trước khi mặt trời mọc) và bữa Iftar (bữa ăn sau khi mặt trời lặn). Suhoor là bữa ăn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng cho một ngày nhịn ăn và bữa ăn này sẽ kết thúc khi mặt trời mọc.
Mọi người tập trung tại thánh đường sau giờ xả chảy (ảnh chụp một ngày trong tháng Ramadan năm 2024)
ẢNH: DƯƠNG LAN
Anh Imam Yusuf (26 tuổi) có ba người là người Indonesia và mẹ là người Việt Nam. Anh cho biết, nhiều người đã chuẩn bị tháng Ramadan từ một tháng trước. Tháng Ramadan không đơn giản là để mọi người cùng nhau tụ họp mà còn hành lễ, làm những điều tốt nhiều hơn những tháng trước. Anh và mọi người sẽ ăn trước lúc mặt trời mọc và xả chay lúc mặt trời lặn trong tháng Ramadan.
"Nhiều người không biết tôi theo đạo Hồi có nhã ý mời ăn uống, tôi sẽ từ chối nhẹ nhàng. Tôi sẽ nhịn ăn vào ban ngày, hành lễ, cầu nguyện vào ban đêm, thực hiện các hoạt động bác ái. Tôi rất vui và tự hào khi bắt đầu tháng Ramadan vì bản thân được làm nhiều điều tốt đẹp. Ngoài ra, mọi người đạo Hồi có thể gặp gỡ, cùng nhau tha thứ những việc làm chưa tốt, tội lỗi", anh Imam Yusuf cho hay.
Giờ nhịn ăn, xả chay không cố định từng năm
ẢNH: DƯƠNG LAN
Ngoài việc nhịn ăn, người Hồi giáo cũng dành nhiều thời gian hơn cho việc cầu nguyện và đọc kinh. Họ thực hiện năm lần cầu nguyện hàng ngày như thường lệ, nhưng trong tháng Ramadan, nhiều người còn tham gia vào những buổi cầu nguyện đặc biệt vào ban đêm. Đây là thời gian để họ suy ngẫm về cuộc sống, tìm kiếm sự tha thứ và hướng đến một tinh thần thanh tịnh hơn.
Niềm vui gấp bội ngày thường
Ông Radin Hakim (49 tuổi) chia sẻ, trong tháng Ramadan, mọi người trong gia đình cùng lên thánh đường cầu nguyện, phụ nữ đội thêm khăn. Ngoài cầu nguyện, họ cùng kêu gọi mọi người thực hiện điều tốt, ngăn cản làm điều xấu.
"Tôi vui mừng đón tháng Ramadan vì tháng này là tháng thiêng liêng và tốt đẹp nhất. Một năm chỉ có một tháng Ramadan, không phải chỉ nhịn ăn, nhịn uống mà còn thử thách tâm của mỗi người, phải nhịn được sự gây thù, tội lỗi. Mọi người cùng nhau trò chuyện, hỏi thăm lẫn nhau về những điều hay, lẽ phải trong cộng đồng", người đàn ông chia sẻ.
Ở Q.8, TP.HCM cũng có nhiều người theo đạo Hồi
ẢNH: DƯƠNG LAN
Ông Mouhamed (50 tuổi) tranh thủ thời gian rảnh đến thánh đường Hồi giáo Al Rahim quét dọn và háo hức bắt đầu tháng Ramadan. Người đàn ông có hai con, nhà ở Q.8 thường xuyên đến thánh đường cầu nguyện những điều tốt đẹp.
Ông Mouhamed háo hức bắt đầu tháng Ramadan
ẢNH: DƯƠNG LAN
Theo ông, tháng Ramadan không chỉ là thời gian nhịn ăn mà còn là cơ hội để người Hồi giáo rèn luyện bản thân, củng cố đức tin và gắn kết với cộng đồng. Đây là thời điểm để họ thanh lọc tâm hồn, học cách kiên nhẫn, khiêm nhường và trắc ẩn. Bằng cách hy sinh những nhu cầu cá nhân, họ hướng đến một cuộc sống có ý nghĩa hơn và tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.
"Cảm xúc của tôi rất khó tả khi bắt đầu tháng Ramadan, niềm vui gấp bội so với ngày thường. Mọi người có thể ở nhà trong tháng Ramadan nhưng gia đình tôi tập trung đến thánh đường xả chay sau giờ mặt trời lặn, không khí rất vui, nhộn nhịp. Khi ra đường mọi người có hỏi thăm về tháng Ramadan, họ hiểu sự linh thiêng trong tôn giáo nên rất tôn trọng những người theo đạo Hồi", ông Mouhamed chia sẻ.
Bình luận (0)