
Thạch Tuấn Tường (15, trắng) chơi cực hay giúp đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đánh bại đội Trường ĐH Quy Nhơn
ảnh: Độc Lập
'Hòn đá tảng' Thạch Tuấn Tường của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Phút thứ 3, từ một quả phạt góc, trung vệ Thạch Tuấn Tường đã tận dụng thể hình to cao của mình, di chuyển hợp lý và có tình huống bật nhảy đánh đầu đưa bóng vào góc xa ghi bàn cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM.
Đó là tình huống xảy ra chớp nhoáng, khi nhiều CĐV còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi, bàn thắng đã "vội" đến khiến đội Trường ĐH Quy Nhơn choáng váng. Để rồi suốt hơn 80 phút sau đó (tính cả thời gian bù giờ), Tuấn Tường đã cùng cả đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM chơi tỉnh táo, gắn kết để bảo toàn bàn thắng quý như vàng.
Highlight ĐH Quy Nhơn 0-1 ĐH Công nghiệp TP.HCM | TNSV THACO cup 2025
Một ngày thi đấu quá thành công và đặc biệt cho đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, giúp họ đảo ngược mọi dự đoán để ở lần đầu tiên tham dự VCK giải TNSV THACO cup 2025 đã xuất sắc lọt vào bán kết.


Trước đó, Thạch Tuấn Tường cũng đã chơi rất ấn tượng, giúp đội nhà loại được nhà đương kim vô địch của giải là Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở trận play-off vòng loại khu vực TP.HCM.
Chàng trai người Khmer Thạch Tuấn Tường quê ở Trà Vinh, đang là sinh viên năm thứ 3 Khoa Cơ khí ở Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Đây là lần thứ 2 Tường góp mặt cùng đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tham dự giải TNSV.
Chàng trung vệ số 15 bày tỏ: "Năm 2024, tôi có lần đầu tiên góp mặt ở giải TNSV nhưng tiếc rằng đội bóng Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dừng chân ở vòng loại. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi ghi bàn thắng giúp đội đánh bại được đối thủ Trường ĐH Quy Nhơn. Tôi cảm thấy rất tuyệt vời vì đã giúp đội vào đến bán kết giải TNSV THACO cup 2025".
Dành sự ngưỡng mộ cho đối thủ tài năng

Thạch Tuấn Tường thực sự là "hòn đá tảng" của Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
ảnh: Độc Lập
Với chiều cao 1,75 m và thể hình dày cơm chắc nịch, Thạch Tuấn Tường được xem là "hòn đá tảng" - chỗ dựa thực sự cho hàng phòng ngự đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với cách chơi mạnh mẽ, tỉnh táo và gọn gàng.
Đặc biệt, chàng trung vệ mạnh mẽ này lại bất ngờ hé lộ sự ngưỡng mộ dành cho một đối thủ của mình, là tiền vệ Vũ Hải Tiến của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội.
Anh chia sẻ: "Vào đến bán kết rồi thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi và đội Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM rất quyết tâm để vào đến được trận chung kết. Ở VCK năm nay, tôi rất thần tượng cầu thủ Vũ Hải Tiến (số 10, đội trưởng) của đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội. Bạn ấy chơi bóng rất điềm tĩnh, cảm giác bóng rất tốt".

Thạch Tuấn Tường (trắng) đang mơ tái ngộ Hải Tiến ở trận chung kết
ảnh: Độc Lập
Được biết, Hải Tiến từng đối đầu với Tuấn Tường khi 2 đội gặp nhau ở trận cuối vòng bảng, trong ngày Hải Tiến tỏa sáng trong vai trò dẫn dắt lối chơi giúp đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội thắng 2-0.
Vào lúc 15 giờ 30 ngày 12.3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội sẽ đá trận bán kết với Trường ĐH Văn Hiến. Nếu vượt qua được đại diện TP.HCM, đại diện đến từ TP.Hà Nội sẽ có thể mơ xa hơn.
Với cách phân nhánh vòng knock-out ở VCK năm nay, Tuấn Tường và Hải Tiến sẽ có cơ hội tái đấu nhau nếu lọt vào trận chung kết. Nói như Thạch Tuấn Tường đã vào đến đây thì điều gì cũng có thể xảy ra. Hãy chờ xem!

Bình luận (0)