Ông Nguyễn Văn Lâm (56 tuổi, chồng bà Duyên) kể 2 năm trước, gia đình ông bà từ Huế vào Đà Nẵng thuê trọ ở, nuôi con út đi học và tiện để cô con gái còn lại đi làm giáo viên ở một trường học gần đó. Bà Duyên làm tạp vụ ở nhiều nơi mới đủ nuôi sống gia đình, trong khi ông lo đưa đón con và làm việc nhà.
Bà Duyên đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
ẢNH: AN DY
Ba tháng trước, trên đường đi làm, bà Duyên bị tai nạn giao thông gây đa chấn thương. Bác sĩ Phan Ánh Đạt, Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân (BN) vào viện trong tình trạng dập nát toàn bộ khung xương chậu trái và chân trái, dập nát vùng tầng sinh môn, âm đạo, hậu môn, lộ trực tràng, biến chứng sốc chấn thương và tổn thương bàn chân phải. Ngay lập tức BN được các y, bác sĩ mổ cấp cứu, cắt và tháo rời phần chân và khung xương chậu bị dập nát, làm hậu môn nhân tạo và dẫn lưu bàng quang ra ngoài.
Sau giai đoạn hồi sức điều trị tích cực 10 ngày, bà Duyên được chuyển điều trị chấn thương, trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt lọc vết thương hoại tử, chăm sóc dinh dưỡng để nuôi và phục hồi các mô, phục hồi chức năng với thuốc kháng sinh, giảm đau liều cao, trong đó nhiều loại ngoài danh mục thanh toán bảo hiểm. "Các bác sĩ cho biết sẽ còn phải điều trị lâu dài và rất tốn kém", ông Lâm cho biết.
Chi phí điều trị của bà Duyên đã vượt quá khả năng vay mượn của gia đình, nhưng cũng mới chỉ đưa bà "thoát khỏi cửa tử". Còn phải tái tạo khung xương nhân tạo và phục hồi các chức năng thì bà Duyên mới có thể sống tiếp được.
Hiện tại, ông Lâm chỉ mong vết thương ổn định để bà Duyên được chuyển sang BV chuyên khoa làm khung xương chậu nhân tạo để có thể ngồi dậy. Ông nghe nói chi phí làm khung xương chậu và đặc biệt là chi phí điều trị đáp ứng hậu phẫu lên đến gần 500 triệu đồng, một số tiền quá lớn đối với gia đình ông…
Bác sĩ Phan Ánh Đạt cho biết hiện bà Duyên vẫn trong tình trạng khuyết hổng phần mềm diện rộng vùng mỏm cụt khớp háng trái, khuyết da vùng cổ bàn chân phải. "Bệnh nhân đang được chăm sóc vết thương, chăm sóc dinh dưỡng để nuôi đầy mô hạt, sau đó mới tính đến chuyện ghép da. Khi các bước này hoàn tất thì tăng cường thể trạng để có thể tiếp tục chuyển viện thực hiện tái tạo khung xương bọc thành bụng, khung xương chậu, phục hồi các chức năng… Sẽ phải rất kiên trì và tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình BN quá khó khăn…", BS Đạt chia sẻ.
Rất mong sự chung tay chia sẻ của cộng đồng để bà Duyên có tiền tiếp tục điều trị.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ bà Nguyễn Thị Hương Duyên; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình bà Duyên trong thời gian sớm nhất.
Bình luận (0)