Từ lá dừa thành cua Cà Mau, cá, nón lá,...
Chỉ là những cọng lá dừa đơn sơ, nhưng dưới bàn tay khéo léo của bà Đỗ Thị Ngọc (53 tuổi, P. Long Hòa, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ), chúng đã trở nên sống động hơn bao giờ hết, khi biến hóa thành những chiếc nón thời trang, hoa hồng, chim, cá, cua Cà Mau... Những sản phẩm độc đáo này không chỉ mang lại niềm vui cho người mua, mà còn thắp sáng tình yêu nghề và nghị lực phi thường của một người phụ nữ có đôi chân khuyết tật. Hàng ngày, bà phải điều khiển xe ba bánh hơn 7 km để đến bến Ninh Kiều, mưu sinh với công việc đan lá dừa.
Người phụ nữ khuyết tật gây ‘thương nhớ’ qua những sản phẩm từ lá dừa
Bà Ngọc trên chiếc xe ba bánh đi bán hàng hằng ngày
ẢNH: THANH DUY
Bà Ngọc là con thứ tư trong một gia đình nghèo với năm anh chị em, và cũng là người duy nhất bị khuyết tật. Một cơn sốt nặng hồi bà mới 5 tuổi đã khiến đôi chân bà bị liệt vĩnh viễn. Vì hoàn cảnh khó khăn, bà không thể tiếp tục con đường học vấn, phải bỏ học để học nghề đan nón lá. Với bàn tay khéo léo và sự kiên trì, bà đã tự nuôi sống mình.
Sau khi học nghề, bà Ngọc bắt đầu đan nón lá thuê và buôn bán tại một điểm du lịch ở Cần Thơ. Mãi đến năm 2010, bà mới gặp "cơ duyên" dẫn bà đến với công việc đan các sản phẩm du lịch từ lá dừa, phục vụ khách du lịch tại bến Ninh Kiều.
Đôi tay khéo léo của bà đã sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo
ẢNH: THANH DUY
Các sản phẩm từ lá dừa do bà Ngọc làm nên
ẢNH: THANH DUY
Các sản phẩm lá dừa của bà thường bán chạy hơn vào mùa nắng. Trung bình mỗi ngày, bà Ngọc bán được hơn 10 sản phẩm, với nón lá là món được yêu thích nhất. Thu nhập chỉ khoảng hơn 200.000 đồng mỗi ngày, không quá lớn nhưng bà cảm thấy hài lòng. Đặc biệt, những sản phẩm này luôn nhận được sự trân trọng từ du khách, khiến họ bồi hồi và nhớ về một thời đã qua, đầy kỷ niệm và cảm xúc.
Bình luận (0)