Khác biệt so với TP.HCM, nơi luôn nhộn nhịp, đông đúc người qua lại, những cây cầu cũng được xây lên khang trang, thì tại nơi đây, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, người dân vẫn thường đi lại qua các con kênh, rạch bằng cầu khỉ.
Khi chứng kiến sự vất vả của bà con nơi đây, bà Lữ Thị Thanh Xuân ở Q.Bình Tân, TP.HCM đã không ngần ngại vượt trăm cây số để đến tận nơi, ủng hộ kinh phí xây cầu mới cho người dân đi lại thuận tiện hơn.

Cây cầu khỉ này đã gắn bó với người dân ở tỉnh Trà Vinh hơn chục năm qua
ẢNH: SẦM ÁNH
Có lẽ điều đặc biệt hơn, không chỉ là từ sự thấu hiểu và thương cảm của bà Xuân, mà chính bà dù gặp khó khăn trong việc đi lại và có một chấn thương nhỏ ở chân, nhưng bà vẫn trực tiếp đến đây để chứng kiến và hòa cùng niềm vui của bà con nơi đây khi sắp có cây cầu mới để đi lại.

Bà Xuân đã đến trực tiếp tỉnh Trà Vinh để ủng hộ kinh phí, giúp bà con xây cầu mới
ẢNH: SẦM ÁNH
Những ngày mưa gió cũng là những ngày mà người dân ở đây lo lắng khi phải di chuyển trên một chiếc cầu khỉ đã có phần cũ kĩ. Theo một số hộ dân, cây cầu này đã có hơn chục năm nay, nên cho dù thân tre có mục nát thì họ cũng chỉ còn cách kiếm thân tre khác thay thế tạm thời.

Cây cầu khỉ này được người dân gia cố tạm thời bằng những thân tre
ẢNH: SẦM ÁNH
Bình luận (0)