17 giờ, các tuyến đường lớn của thành phố như Cách Mạng Tháng Tám, Đồng Khởi, Phan Đăng Lưu, Hàm Nghi, vòng xoay chợ Bến Thành... vẫn rất tấp nập dòng người qua lại.
Một số người dân tranh thủ cuối chiều 30 đi mua hoa tết, đồ trang trí vì công việc bận bịu.

tin liên quan
[CHÙM ẢNH] Sài Gòn hoa xuân tràn phốNhững ngày tết Nguyên đán, khắp các ngả phố Sài Gòn đang ngập sắc hoa xuân.
Mặc dù năm nay TP.HCM không bắn pháo hoa nhưng dòng người đổ bắt đầu về khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn rất rất đông đúc để tham quan đường hoa xuân và chuẩn bị tận hưởng thời khắc giao thừa, với hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt về đêm và nhiều hoạt động vui chơi giải trí.
Những ảnh hình chúng tôi vừa ghi nhận:
![]() Một người bán bóng bay lên phố đêm giao thừa
![]() Một gian chợ hoa đông người lúc cuối chiều trên đường Phan Đăng Lưu, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
![]() Quán ăn trước chợ Phú Nhuận, Q. Phú Nhuận vẫn mở cửa chiều 30 tết
![]() Nắng rực rỡ chiều cuối năm Bính Thân chiếu trên cổng chợ Phú Nhuận
![]() Một bác xe ôm tranh thủ chợp mắt trên đường Phan Đăng Lưu
![]() Người dân tranh thủ rửa xe chiều cuối năm
![]() Đường Đồng Khởi, Q.1, xe máy chen chúc qua hàng dài xe taxi.
![]() Nhà thờ Đức Bà chiều 30 tết
![]() Đường Tôn Đức Thắng, Q.1 dẫn qua đường hoa Nguyễn Huệ ùn ứ
![]() Các bãi gửi xe chật kín. Trong ảnh, một gia đình đang loay hoay tìm chỗ đỗ xe để vào đường hoa
![]() Vòng xoay ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương đông nghịt người mặc dù đã cuối chiều
![]() ![]() Khách du lịch nước ngoài chọn các nhà hàng, quán cà phê thương hiệu lớn ngồi chiêm ngưỡng không khí tết Việt
![]() Một quán cà phê trên đường Nguyễn Du, Q.1 rất đông khách lúc 18 giờ chiều 30 tết.
|
Bình luận (0)