Người thầy hơn 10 năm đến trường với khăn đóng, áo dài, guốc mộc

Người thầy hơn 10 năm đến trường với khăn đóng, áo dài, guốc mộc

24/08/2024 19:00 GMT+7

Suốt nhiều năm qua, hình ảnh người thầy ngày ngày gắn bó với bộ áo dài, chiếc khăn đóng và đôi guốc mộc đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều sinh viên tại Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM).

Giữa dòng chảy của thời gian, vẫn tồn tại một khoảng không gian đặc biệt, nơi những giá trị văn hóa truyền thống luôn được giữ gìn và trân trọng. Tại đây, có một người thầy không chỉ dạy chữ mà còn truyền đi niềm tự hào dân tộc qua bộ áo dài thân thuộc.

Suốt nhiều năm qua, hình ảnh người thầy hàng ngày lên lớp với chiếc áo dài đã trở thành dấu ấn khó phai với biết bao thế hệ sinh viên tại ngôi trường này.

Người thầy hơn 10 năm đến trường với khăn đóng, áo dài, guốc mộc- Ảnh 1.

Chính tình yêu, sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều thế hệ sinh viên. Với các em, mỗi tiết học cùng thầy là một chuyến hành trình tìm về cội nguồn, là cơ hội để hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngày ngày, bộ áo dài, chiếc khăn đóng, đôi guốc mộc vẫn lặng lẽ theo người thầy qua mỗi chuyến đò, để lại phía sau những lớp sinh viên ngày càng trưởng thành, mang trong mình tình yêu, niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.