Nhà văn chia sẻ Đà Lạt là một thành phố để đi bộ và rất dễ lạc ở vùng đất này. Do đó, suy nghĩ về nó, kể chuyện về nó và viết sách về nó nếu không có mục tiêu định sẵn, thì sẽ rất dễ bị dẫn vào một mê cung. Vì vậy, kể từ Đà Lạt, Một thời hương xa ra mắt vào năm 2016 là những nỗ lực sắp xếp, tổng hợp tư liệu thứ cấp, tác giả đã hình dung về 3 cuốn còn lại để làm sao phác họa một cách rõ ràng tinh thần của nơi chốn này.
Bộ tứ Đà Lạt của Nguyễn Vĩnh Nguyên
ẢNH: TL
Viết về một Đà Lạt thuộc giai đoạn trước, Nguyễn Vĩnh Nguyên cho biết bản thân tiếp cận Đà Lạt như một thành phố trong văn bản, văn tự, trong hình ảnh, lời kể... nên dẫu có những tính toán sẵn, thì với sự "vô thường" của miền đất này, tất cả những gì hiện lên trang viết cũng là cơ duyên và sự may mắn. Nhà văn cho biết thêm nếu có quay lại khai thác đề tài này thì đó sẽ là những tác phẩm dưới hình thức khác, phù hợp với thể trạng, tuổi tác và cảm nhận hiện tại hơn.
Bình luận (0)