Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà

01/02/2025 07:58 GMT+7

Những ngày tết ở quê nhà trôi đi thật mau. Mới chớp mắt một cái tới ngày ông ngoại gói bánh chưng, chớp mắt thêm ngày nữa thấy đã tới mùng 1, mùng 2 rồi mùng 3.

Tháng chạp âm lịch, những đứa trẻ trong gia đình tôi đã dùng những chiếc bút đỏ đếm ngược trên tờ lịch để bàn xem bao giờ tới ngày được kéo chiếc va li về nhà ông bà đón tết. Mấy tháng trước tết, thấy sao thời gian dài thế. Ấy vậy mà tháng chạp cứ trôi qua vùn vụt. Nhất là những ngày đã đặt chiếc va li xuống giữa sân nhà ông ngoại, hít hà mùi thơm của đủ các loài hoa ở sân vườn, thấy vừa mới sáng tinh mơ, vừa vòng qua vòng lại chợ, dọn dẹp nhà cửa bếp núc một chút thì đã tối.

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 1.

Ông bà vẫn giữ được tục lệ gói bánh chưng chiều 27 tết

ẢNH: THÚY HẰNG

Tết ở nhà ông bà ngoại vẫn giữ được gần như hết tất cả phong tục truyền thống như ngày xưa. Ông bà vẫn giữ nếp gói bánh chưng vào chiều 27 tết, luộc bánh sáng 28 tết, cúng hóa vàng trưa mùng 3 tết để anh em, con cháu khắp nơi đoàn tụ. Mọi người nhất định phải tắm nước lá mùi chiều 30 tết, cơm cúng tất niên chiều 30 tết phải đầy đủ bánh chưng, thịt gà, xôi, canh măng miến. Trong nhà, ngoài sân rực rỡ đủ các sắc hoa và không thể thiếu những cành hoa đào bung nở rực rỡ.

Tết ở quê nhà, hàng xóm láng giềng ghé thăm hỏi chúc tết hoan hỉ từ sáng mùng 1. Những con đường trong hẻm ngày thường im lìm, giờ đây được treo cờ hoa, kết đèn, sáng trưng suốt đêm. Những đứa trẻ ngày nào cũng hỏi "mẹ ơi bao giờ về lại thành phố?", rồi nhẩm tính, mặt buồn rầu "thế thì chỉ còn có mấy ngày nữa là không được ăn tết ở nhà ông ngoại nữa". Những ngày tết ngắn ngủi ở quê nhà nhưng cho các con biết bao trải nghiệm, bài học hay từ cuộc sống.

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 2.

Dưới nhành đào mùa xuân, những đứa trẻ háo hức rửa lá gói bánh chưng

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 3.

Tết trôi qua thật mau, giữ lại khoảnh khắc tết trong tâm trí để 365 ngày sau luôn ấm áp

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 4.

Sắc xuân

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 5.

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 6.

Không khí tết ở quê nhà luôn là những điều rất đặc biệt

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 7.

Mùi của tết

ẢNH: THÚY HẰNG

Nhanh trôi qua như tết ở quê nhà- Ảnh 8.

Tết là đoàn viên, là hy vọng

ẢNH: THÚY HẰNG

Tết trôi qua thật mau. Những ngày xuân đầm ấm đoàn tụ cùng gia đình cũng trôi qua thật mau. Nhiều người nói bây giờ tết nhạt, tết chẳng còn đậm đà như ngày xưa. Nhưng với chúng tôi, đặc biệt là những đứa trẻ, vẫn luôn nghĩ tết là hy vọng.

Hy vọng được xốc lại những uể oải, mỏi mệt để những người con xa quê có động lực làm việc, để cuối năm sẽ được về quê ăn tết. Hy vọng gói lại những xa cách, nhớ thương, để bắt đầu bằng những đoàn tụ. Tết là gói lại một năm dẫu nhiều muộn phiền, dẫu có sai lầm, dẫu có thất bại, để bắt đầu bằng một năm mới tốt đẹp hơn. Hy vọng không dành riêng cho ai. Tất cả vẫn đang chờ đợi mỗi người ở phía trước...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.