Mỗi ngày, từ sáng đến tối, quán mì gói của anh Nguyễn Trọng Hiếu (29 tuổi) ở góc đường Cách Mạng Tháng Tám (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) luôn có nhiều thực khách ra vào. Mọi người vào quán chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng là được dùng một tô mì gói kèm trứng chiên hoặc xúc xích. Nước nóng để nấu mì, cùng chén, đũa, bàn, ghế… đều được chuẩn bị sẵn như quán ăn thông thường.
Anh Hiếu mở quán mì 1.000 đồng để hỗ trợ người lao động nghèo có bữa ăn no
ẢNH: DUY TÂN
Anh Hiếu cho biết với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với người lao động nghèo, người vô gia cư, đầu tháng 2.2025, anh quyết định mở quán mì 1.000 đồng. Anh tận dụng mặt bằng trước cửa tiệm kinh doanh do anh làm chủ, đặt hàng chục bàn ghế nhựa, một kệ nhỏ rồi mua mì gói, rau cùng những thứ có thể ăn chung với mì, trứng… để khách đến ăn tự phục vụ.
Về kinh phí cho quán hoạt động, anh Hiếu không kêu gọi bất kỳ hình thức quyên góp nào, nhưng nhiều người cảm nhận được ý nghĩa của mô hình đã liên hệ đóng góp mì gói và trứng.
Chia sẻ về giá mỗi tô mì chỉ 1.000 đồng, anh Hiếu cho biết anh lấy tượng trưng để người ăn không ngại. Còn tiền thì quán không quyên góp, chỉ nhận mì gói và trứng để duy trì mô hình lâu dài. Với anh, lãi thu được là niềm vui, nụ cười và lời cảm ơn từ những vị khách đặc biệt đến quán.
Vào buổi tối, quán mì rất đông khách
ẢNH: DUY TÂN
Khách đến quán đa phần là cô chú công nhân, lao động nghèo, người vô gia cư, sinh viên… Thậm chí, nhiều người có điều kiện cũng ghé ăn và góp 500.000 đồng - 1 triệu đồng, nhưng anh Hiếu chỉ thu đúng 1.000 đồng. "Tôi chỉ nhận mì gói và trứng đóng góp để duy trì mô hình. Tôi cũng không đặt thùng để tiền mà khách đến ăn xong thì thu 1.000 đồng giống như các quán thông thường", anh Hiếu nói.
Là người thường xuyên ủng hộ mì gói cho quán, chị Tạ Mỹ Linh (ngụ Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) cho biết: "Hôm qua, tôi có đem lại 30 thùng mì hỗ trợ cho quán. Đến đây thì biết quán còn thiếu tô, đũa nên tôi tiếp tục đóng góp. Mô hình quán rất hay, nhân văn, san sẻ khó khăn với người nghèo nên tôi nguyện sẽ hỗ trợ lâu dài để nhiều người được giúp đỡ".
Hồ Nhật Đan (21 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho biết: "Biết được quán mì thông qua mạng xã hội nên tôi tìm đến ăn. Tôi thấy anh chị chủ quán rất nhiệt tình, niềm nở tiếp đón. Mì gói còn kèm trứng chiên. Đến đây ăn, tôi có thể tiết kiệm được một khoản chi phí ăn uống để trang trải cuộc sống và học tập xa nhà".
Sắp tới, anh Hiếu dự định tiếp tục mở thêm quán mì 1.000 đồng ở đường Trần Văn Hoài (P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), nơi có người lao động nghèo thường xuyên qua lại để có thể tiện ghé ăn.
Bình luận (0)