TỪ CÁNH CỬA NHÀ TIỀN ĐƯỜNG
Ban tổ chức cuộc thi gửi sơ đồ hướng dẫn các ô vuông khu vực triển lãm hay thuyết trình để chúng tôi tiện bề theo dõi, vì 32 đại diện dự án được vào vòng chung kết gói gọn phần trình bày trong chỉ một ngày. Ngoài bản mô tả chi tiết đã gửi trước, cũng như các dự án khác, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được sắp xếp trong vòng 10 phút, để kể những câu chuyện thực hiện trong hơn 3 năm qua!
Các trẻ mồ côi do Covid-19 được Báo Thanh Niên bảo trợ nhận quà tại buổi gặp gỡ 3 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, ngày 16.9.2024
ẢNH: NHẬT THỊNH
Cánh cửa nhà Tiền Đường của khu Thái Học cổ xưa, khi chúng tôi bước qua, lại là chứng nhân để nhớ ngược một hành trình, bắt đầu kể từ ngày 16.9.2021, ôn lại chặng đường của những đứa trẻ mồ côi được bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Lúc ấy, bỗng nhiên những gương mặt trẻ em lại lần lượt hiện về trong tâm khảm. Đó là các bé được sinh ra trong những ngày đau thương tại TP.HCM và được ấp trong lồng kính hàng tháng trời như bé Phan Ngọc Minh Châu (ở thị trấn Hóc Môn), bé Nguyễn Phúc An Nhiên (ở quận Bình Tân), bé Tăng Mộc Anh (ở quận Gò Vấp)…, mà chưa bao giờ được ngậm bầu vú mẹ. Đó là em Lý Tài Tâm (lớp 7, ở quận 8), mất cha lúc chưa qua lứa tuổi tiểu học, tinh nghịch năng động và ham chơi, nhưng qua vài lần gặp những người làm chương trình, nhờ sự nhắn nhủ khuyên bảo ân cần đã cố gắng học, và trong lần gặp để nhận quà vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm 2023, Tâm đã sà vào ôm tôi rất âu yếm, trước lúc nhịp bước chân về nhà cùng mẹ…
Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, và cháu H.M.Kh tại buổi ký kết bảo trợ, ngày 26.7.2022
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Đó còn là rất nhiều kỷ niệm, qua hơn 100 sự kiện miệt mài do báo tổ chức, cùng chúng tôi đi vào khuôn viên cổ kính của khu nhà Thái Học sáng ấy, để hàng trăm cử tọa xúc động với một chương trình mà ai cũng đánh giá là chưa có trong tiền lệ, bởi đại dịch Covid-19 chưa hề được ghi tên vào lịch sử dịch bệnh của nhân loại, kể từ khi nó phát xuất từ TP.Vũ Hán (Trung Quốc) xa xôi, vào năm 2019.
ĐẾN CÁNH CỬA NHÀ CÁC EM BÉ MỒ CÔI
Hành trình đếm ngược thời gian ấy, trong cuốn phim mà chúng tôi mang theo để chiếu, dù chỉ vừa tròn 5 phút để lan tỏa nghĩa cử nhân ái của bạn đọc và Báo Thanh Niên, nhưng lại là sự "đánh thức" trí nhớ về dấu chân in hằn của nhiều cán bộ, phóng viên Thanh Niên khi gõ những cánh cửa nhỏ hẹp của các căn nhà thuê, khu phòng trọ im lìm trong đại dịch. Tôi vẫn nhớ như in tháng 10.2021, con đường ngoằn ngoèo đi vào căn nhà nhỏ ở xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi), nơi trú ngụ của 5 bà cháu, có bố của 4 đứa trẻ vừa ra đi, tiếp theo sau sự ra đi của mẹ chúng. Buổi chiều hôm ấy tự dưng trời vần vũ nhiều mây. Đứa lớn đang học cao đẳng nghề, ngành điều dưỡng; đứa kế tiếp học lớp 11 và hai đứa nhỏ đang học lớp 9 và lớp 5. Chiếc xe tải mà ông bố đi lái thuê cho người ta nhiều ngày ở Thủ Đức không còn lăn bánh, chút thu nhập để cáng đáng cho bầy con "không bị dở dang việc học" như lời ông từng tâm sự với mẹ mình, đã bị ngắt quãng. Định mệnh quái ác đã để bầy con lại giữa chừng. Để rồi, khi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời tìm đến trợ giúp, bây giờ sau 3 năm, 2 đứa con lớn đều đã có nghề nghiệp hẳn hoi, đi làm điều dưỡng cho một bệnh viện lớn trong thành phố, có thêm thu nhập để lo cho bà nội và nuôi nấng các em tiếp tục ăn học.
Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn ân cần trao quà cho trẻ đã được bảo trợ tại buổi gặp gỡ 3 năm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời ngày 16.9.2024.
ẢNH:NHẬT THỊNH
Tôi lần giở lại tư liệu ngày tháng đã qua, càng thấy rõ ràng hơn những con số dường như không vô giác trước những diễn biến hậu đại dịch. Bản thảo bài tiêu điểm ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 năm 2023 là một số báo rất đặc biệt. Bài viết có tựa đề Trao yêu thương đến trẻ mồ côi sinh ra trong mùa dịch có những dòng xót xa đứt đoạn. Đặc biệt là phần box tha thiết: "Trong số hơn 500 hồ sơ gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên để đăng ký bảo trợ cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 thuộc khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, hầu hết là các cháu học sinh tiểu học, THCS hoặc THPT. Có 341 trẻ đã nhận được sự bảo trợ của các nhà hảo tâm, đặc biệt có 14 bé sinh trong mùa dịch (11 bé sinh tháng 8.2021, 2 bé sinh giữa tháng 7.2021 và 1 bé sinh đầu tháng 9.2021, phần lớn là mất mẹ khi vừa sinh ra), đã nhận được sự bảo trợ của bạn đọc trong và ngoài nước".
Và, tôi nhớ trước đó một ngày, không chỉ các phóng viên của báo tỏa đi khắp nơi để thăm hỏi, trao tặng sữa, tiền và quà cho gia đình, mà cũng như bao lần, đích thân nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, người đã nghĩ ra ý tưởng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, đến tận nhà thăm các bé, lúc này vừa mới lên 2. Bước đến những cánh cửa nhà của trẻ mồ côi khi ấy, sau 2 năm tính từ đại dịch, đã chợt nghe thấy nhiều tiếng cười lẫn trong giọng tập nói bập bẹ bi bô.
VÀ CÁNH CỬA CỦA TÌNH NGƯỜI
Không biết bao lần trong mấy năm qua, tôi giở lại đọc những bài viết, những dòng thư điện tử, những ghi chép vội vã lời của bạn đọc, của các nhà hảo tâm giữa những bữa ăn hay lúc vừa chợp mắt chập chờn của mùa thu vắt sang đông năm ấy. Dường như, dòng chảy nhân ái không ngừng nghỉ và cảm xúc của tình người đã mở cửa, hối hả thúc giục tôi và các bạn đồng nghiệp ở Thanh Niên kiếm tìm những ý tưởng để tổ chức thật nhiều sự kiện nhằm bảo trợ cho các em. Đó là ký kết bảo trợ trực tiếp, kết nối công nghệ để ký kết bảo trợ trực tuyến với nhiều thành phố trong nước và kể cả nước ngoài, mở ra chuyên mục Lá thư tâm sự để các em tỏ bày ý nghĩ, tổ chức các buổi vui chơi dịp tết trung thu, vận động các em tham gia vào các buổi tham quan dã ngoại…
Các em đến với hành trình 3 năm tụ hội trong ngôi nhà Thanh Niên tại buổi gặp gỡ ngày 16.9.2024
ẢNH: NHẬT THỊNH
Các em đến với hành trình 3 năm tụ hội trong ngôi nhà Thanh Niên tại buổi gặp gỡ ngày 16.9.2024
ẢNH: NHẬT THỊNH
Bất kỳ hoạt động gì, dù ở nơi đâu, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời hầu như đều nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình, sẻ chia của bạn đọc, các nhà hảo tâm. Để rồi, trong buổi gặp gỡ đánh dấu chặng đường 3 năm của chương trình vào ngày 16.9.2024 vừa qua, ai cũng nhận thấy hiệu quả của chương trình ánh lên trong đôi mắt vui tươi của các em, thay đi nỗi buồn bã xâm chiếm cõi lòng của những đứa trẻ đột ngột mồ côi 3 năm trước!
Cũng như, sau những đau thương mất mát của cơn bão số 3 (Yagi) vừa qua, chương trình đã tiếp nối, hành trình ra 3 tỉnh vùng Tây Bắc để bảo trợ cho 86 em bé mồ côi mất đi người thân trong hoàn lưu cơn bão dữ dội.
*****
Trong ánh nắng ươm vàng ngoài sảnh nhà Tiền Đường của Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội hôm ấy, xen lẫn giữa nhiều dự án từ thiện - xã hội vào vòng chung kết một giải thưởng của tình người, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn đã tâm sự rằng: "Chúng tôi đến với cuộc thi này không phải nhằm vào giải thưởng, mà để chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được lan tỏa hơn, nhận được sự sẻ chia nhiều hơn của bạn đọc, để giúp được nhiều hơn cho các thân phận không may mắn. Đặc biệt, là để tri ân bạn đọc của Báo Thanh Niên đã tâm huyết đồng hành với tờ báo trong hơn 3 năm qua và cả hành trình dài sắp tới".
Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời được vinh danh Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2024
Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ phải sang), nhận giải thưởng từ ban tổ chức
ẢNH: NGUYÊN QUANG
Tối 14.12, tại Hà Nội đã diễn ra đêm gala trao giải Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2024 với chủ đề "Cộng đồng kiến tạo". Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã được vinh danh tại hạng mục "Giải ý tưởng phát triển bền vững".
Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố các sáng kiến nhận giải thưởng Hành động vì cộng đồng đảm bảo 5 tiêu chí: tính tác động, sự bền vững, mức độ cam kết, tính sáng tạo và sự lan tỏa trong cộng đồng. Theo đó, Báo Thanh Niên đã đoạt giải tại hạng mục "Giải ý tưởng phát triển bền vững" với Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.
Chia sẻ tại lễ trao giải, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, bày tỏ niềm vui khi nhận giải thưởng. Đây là niềm vinh dự rất lớn của những người làm báo Thanh Niên.
"Tôi xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với niềm tin của bạn đọc Báo Thanh Niên, cộng đồng đối tác, những người bạn đồng hành đã cùng chúng tôi thực hiện chương trình này trong suốt 3 năm qua. Niềm tin đó chính là chỗ dựa để chúng tôi thực hiện thành công chương trình này", nhà báo Trần Việt Hưng nói.
Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng chương trình cũng là mối gắn kết tự nhiên, bền chặt giữa những người làm báo với công chúng và bạn đọc. Xúc động khi nhắc lại thời điểm TP.HCM trong đại dịch Covid-19, nhà báo Trần Việt Hưng chia sẻ: "Trong thời khắc căng thẳng nhất, những người làm báo Thanh Niên đã phát ra lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi. Đó chính là tiếng lòng, là mệnh lệnh từ trái tim của những người làm báo và đông đảo bạn đọc đồng hành. Từ đó, dự án đã có khởi đầu tốt đẹp. Tôi hy vọng sự thành công này sẽ tiếp nối trong thời gian sắp tới".
Thanh Niên
Trong hơn 3 năm qua, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã kêu gọi, vận động được 73,4 tỉ đồng. Đã có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 hoặc do bão lũ số 3 (Yagi) thụ hưởng nguồn kinh phí đóng góp này. Trong đó, chương trình đã hỗ trợ khẩn cấp cho 1.800 em ở địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Long An… trong 3 tháng cuối năm 2021 với tổng số tiền là 4,3 tỉ đồng; tặng học bổng trị giá 2,1 tỉ đồng.
Đồng thời chương trình cũng đã ký kết bảo trợ dài hạn cho 459 em mồ côi do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền là 56,8 tỉ đồng. Và trong các tháng 10 và 11.2024, Báo Thanh Niên đã ký kết bảo trợ cho 86 trẻ mồ côi do bão số 3 (Yagi) tại 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng với tổng số tiền 10,2 tỉ đồng.
(Trích trong phần mô tả dự án gửi đến Vòng chung kết giải thưởng Hành động vì cộng đồng do Báo Nhân Dân tổ chức, năm 2024)
Bình luận (0)