Đó chính là giá trị nhân văn mà chúng ta bắt gặp trong niềm vui của những bạn trẻ và người khuyết tật trong chặng cuối cùng của “Hành trình truyền cảm hứng 2017”.
Cuối tuần qua, trong bầu không khí ấm cúng tại Không gian chia sẻ S.hub - Thư viện tổng hợp TP.HCM, hàng loạt hoạt động thuộc “Hành trình truyền cảm hứng 2017” của Samsung đã được diễn ra.
![]() Các bạn nhỏ từ nhiều trung tâm khuyết tật khác nhau cùng hội ngộ về đây để tham gia chương trình
|
![]() Những ước mơ rất đỗi dung dị, đáng yêu được các bạn nhỏ chia sẻ lên bảng
|
![]() Rất nhiều bạn trẻ mong muốn tìm hiểu và chia sẻ những ý tưởng kết nối công nghệ đến với những người kém may mắn
|
![]() Trong buổi trò chuyện thân mật, cô Dương Phương Hạnh - Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu giáo dục người khiếm thính (CED) và anh Đặng Hoài Phúc - Giám đốc Trung tâm Vì người mù Sao Mai mang đến nhiều giây phút lắng đọng truyền cảm hứng cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam
|
![]() |
Cũng tại “Hành trình truyền cảm hứng 2017”, chuỗi hoạt động tương tác thiết thực cũng thu hút sự háo hức tham gia của các bạn khuyết tật.
![]() Với sự trợ giúp từ lăng kính của công nghệ thực tế ảo, những vẻ đẹp kỳ ảo chân thực nhất của Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới bỗng trở nên thật gần gũi
|
![]() Giây phút vui thích, thỏa sức sáng tạo với thế giới màu sắc của một cô bé khiếm thính với hoạt động của “Toa tàu khám phá sự kỳ diệu của bản thân”
|
![]() Cùng mày mò làm những chiếc huy hiệu của riêng mình
|
![]() Sự thích thú của các bạn nhỏ khiếm thị khi trải nghiệm máy tính bảng Samsung điều khiển bằng giọng nói
|
![]() Nhờ ứng dụng thông minh của công nghệ, những điều không tưởng nay chẳng hề xa xôi
|
![]() Kết thúc “Hành trình truyền cảm hứng 2017” của Samsung, mong rằng những nụ cười này sẽ đồng hành cùng các em để đạt được ước mơ của mình
|
Bình luận (0)