Những người đẹp khoác áo lính

12/09/2009 18:40 GMT+7

Khoác trên người bộ quân phục và cầm súng chiến đấu can trường không thua kém các đấng mày râu, nhưng họ lại xinh đẹp chẳng khác chi người mẫu, thậm chí còn đăng quang trong các cuộc thi sắc đẹp.

Nổi danh trong số những người đẹp khoác áo lính có lẽ là Búp bê chiến đấu Katrina Hodge khi cô từng đăng quang ngôi hoa hậu khu vực Tunbridge Wells (Anh) và về nhì trong cuộc thi Hoa hậu toàn nước Anh năm 2008. Sở dĩ đồng nghiệp gọi Katrina là Búp bê chiến đấu (Combate Barbie) vì cô từng nhận huy chương cho những thành tích chiến đấu dũng cảm. Người đẹp từng hạ một người cầm súng bằng tay không và giúp đồng đội thoát hiểm. Cũng nhờ thành tích nổi trội trong quân đội lẫn trong cuộc thi sắc đẹp nước Anh mà hồi đầu tháng 9 này, kiều nữ 22 tuổi đã được mời làm người mẫu đại diện cho chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của nhãn đồ lót nổi tiếng thế giới La Senza. Thay cho mũ bê-rê và bộ quân phục nghiêm trang thường ngày, Katrina xuất hiện với mái tóc bồng bềnh trong trang phục gợi cảm của La Senza khi tham gia chiến dịch quảng cáo, vốn sẽ giảm 15% các giá sản phẩm cho tất cả nữ quân nhân Anh tại các cửa hàng trên cả nước. “Tôi rất vui khi tham gia chiến dịch này và hy vọng nó có thể thúc đẩy nhiều cửa hàng bán sản phẩm với giá ưu đãi cho các quân nhân”, Katrina thổ lộ.

 

Cũng nổi tiếng không kém Búp bê chiến đấu của nước Anh là một bóng hồng xuất thân từ quân đội Nga - Oxana Fedorova, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2002. Trước đó, Oxana từng đăng quang Hoa hậu St.Petersburg năm 1999 và Hoa hậu Nga năm 2001 khi đang theo học tại Đại học Bộ Nội vụ Nga (MVD) và làm điều tra viên cho lực lượng cảnh sát ở Pulkovo, St.Petersburg. Vào thời điểm đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ, Oxana tròn 24 tuổi và đang là trung úy cảnh sát nổi tiếng với tài thiện xạ khi sử dụng súng Kalasnikov, đồng thời đang theo học thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự tại Đại học MVD. Nhưng chỉ sau 4 tháng đăng quang, Oxana đã bị ban tổ chức cuộc thi tước danh hiệu với lý do cô đã không làm tròn nghĩa vụ của một hoa hậu. Thậm chí trước đó có nhiều lời đồn nói rằng cô đã mang thai và người yêu của cô là trùm tội phạm khét tiếng ở St.Peterburg. Tuy nhiên, Oxana đã phản bác những lời đồn này và tuyên bố cô tự nguyện bỏ ngôi hoa hậu vì muốn tập trung hoàn tất bằng thạc sĩ luật. Đến tháng 12.2002 thì Oxana nhận được bằng thạc sĩ Luật dân sự và sau đó thì được đề bạt làm đại úy rồi thành thiếu tá cảnh sát vào năm 2005. Kể từ sau khi bị tước ngôi, Oxana bắt đầu tham gia nhiều trong lĩnh vực giải trí như làm người dẫn chương trình truyền hình, đóng phim, viết sách... Cuốn sách đầu tay mang tên The Fomula of Style của cô đã ra mắt công chúng vào tháng 9 năm ngoái. Thậm chí Oxana còn định “lấn sân” sang cả lĩnh vực chính trị.

Ngoài Oxana Fedorova, ngày càng có nhiều bóng hồng xinh đẹp khác xuất hiện trong quân đội Nga. Tháng 5.2008, lần đầu tiên trong lịch sử của mình, trường sĩ quan không quân Ryazan gần thủ đô Moscow đã cấp bằng tốt nghiệp cho 20 nữ học viên khóa đầu trước đông đảo công chúng. Đây là những nữ tinh binh nhảy dù xinh đẹp đã trải qua khóa đào tạo gai góc không thua kém cánh nam giới. Cũng theo thống kê mới đây được hãng tin RIA Novosti dẫn lại, hiện có khoảng 750 bóng hồng đang theo học tại 18 trường đào tạo quân sự có tuyển nữ trên toàn nước Nga (nhiều hơn 336 người so với 2008); có hơn 77.500 nữ đang phục vụ trong các lực lượng quân đội, trong đó số sĩ quan là 6.000.

Có thể thấy bằng nỗ lực phấn đấu trong công việc và khi chiến đấu, các kiều nữ khoác áo lính đã chứng tỏ họ không chỉ có “sắc” mà còn có cả “hương”. Đó là lý do họ được nhiều đồng nghiệp khác ngưỡng mộ. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi tất cả các tờ báo mạng đông người truy cập của Anh hồi tháng 6.2008 đều dành một vị trí nổi bật để đăng tải câu chuyện về Sarah Bryant, nữ binh sĩ Anh đầu tiên thiệt mạng tại Afghanistan. Sarah Bryant 26 tuổi, đã thiệt mạng cùng với 3 đồng đội khi chiếc Land Rover của họ bị trúng bom. Theo miêu tả của người thân và bạn bè, Sarah nổi tiếng xinh đẹp tại hạt Cumbria thuộc miền tây bắc nước Anh. Ngoài nhan sắc, cô còn cư xử rất hòa nhã với mọi người và tận tụy hết lòng với công việc của một quân nhân...

Nhật Vân
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.