Cô học trò tí hon ước mơ thành 'dân IT'
Sáng sớm hôm qua 23.2, bên trong khuôn viên Trường THPT Phan Châu Trinh (TP.Đà Nẵng) đang sôi động với cảnh hàng nghìn học sinh đón chờ được tư vấn mùa thi thì bố mẹ Huỳnh Phước Bảo Ngân (lớp 12/14 Trường THPT Trần Phú) chậm rãi đẩy chiếc xe lăn đưa con gái tìm chỗ ngồi. Với sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm, Ngân được xếp ngồi ở vị trí đầu hàng.
Ngân là một trong 2 nhân vật đặc biệt tham gia chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2025 tổ chức tại TP.Đà Nẵng.
Bố mẹ đồng hành cùng Bảo Ngân tại chương trình Tư vấn mùa thi năm 2025 tại Đà Nẵng
ẢNH: TRANG CHÂU
Kể về cô học trò gắn đời mình trên chiếc xe lăn, giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Thương (lớp 12/14, Trường THPT Trần Phú) cho biết Ngân bẩm sinh đã không được khỏe mạnh như các bạn, nhưng cô bé "tí hon" này lại có nghị lực phi thường.
"Cô học trò nhỏ này học tốt các môn tự nhiên. Nghị lực vượt lên nghịch cảnh của Ngân đã truyền động lực rất lớn cho cả tập thể lớp", cô giáo Thương nói.
Những thí sinh đặc biệt, vượt rào cản thể chất đến với tri thức trong chương trình Tư vấn mùa thi 2025
Gần 3 năm chủ nhiệm lớp, cô Thương xúc động khi thấy các học trò khác trong lớp luôn góp sức giúp đỡ Ngân hòa nhập thật tốt, thật vui vẻ mỗi khi đến trường.
Cô giáo Lê Thị Thương sắp xếp chỗ ngồi cho Bảo Ngân
ẢNH: HUY ĐẠT
Gặp khó khăn trong giao tiếp, mỗi khi Bảo Ngân muốn nói gì đã có sẵn một "thông dịch viên" là Nguyễn Đỗ Nhật Linh, bạn cùng lớp. Nhật Linh lặng lẽ hỗ trợ truyền thông tin giúp Ngân suốt những năm học cấp 3.
"Chúng em tìm thấy niềm vui vì đã hỗ trợ, giúp đỡ qua lại với nhau, không ai phụ thuộc ai cả. Em giúp Ngân truyền đạt thông tin đến thầy cô và các bạn, ngược lại Ngân học giỏi môn tin và môn hóa nên thường giúp đỡ em học 2 môn này", Nhật Linh kể.
Chỉ vài tháng nữa, khi học sinh khối lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, quãng đời học sinh của Bảo Ngân và Nhật Linh cũng đi qua, nhưng kỷ niệm xuyên suốt những năm học của bậc THPT vẫn sẽ là "thước phim" quý lưu giữ những câu chuyện về tình bạn.
"Em cũng rất lo cho Ngân vì khi bạn bước vào đại học, em và bạn có thể mỗi người mỗi ngả, sẽ không còn giúp đỡ Ngân trên chặng đường dài sau này. Dẫu sao, em vẫn mong mọi điều tốt nhất sẽ đến với Ngân và mong rằng bạn ấy sẽ luôn mạnh mẽ để theo đuổi niềm đam mê trở thành "dân IT" như ước mơ lâu nay của bạn ấy", Nhật Linh xúc động.
Nhật Linh (trái) cùng Bảo Ngân tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên năm 2025
ẢNH: HUY ĐẠT
'Rất cố gắng để thay đổi cuộc đời mình'
Đến với chương trình Tư vấn mùa thi năm 2025 do Báo Thanh Niên tổ chức, em Đoàn Gia Khánh (lớp 12/20, Trường THPT Phan Châu Trinh) cũng ấp ủ ước mơ cháy bỏng trở thành sinh viên đại học, dù em biết rõ số phận đã không mỉm cười, không có được thân hình khỏe mạnh và không tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
"Mình đã rất cố gắng để thay đổi cuộc đời mình. Sự khiếm khuyết của mình thật sự đã gây nên những bất tiện, nhưng thay vì xem đó là sự đau buồn thì mình vẫn ngày ngày thay đổi bản thân. Sau này, mình ước mơ sẽ thành công để giúp chính mình, giúp gia đình và mọi người…", Gia Khánh tâm sự.
Trước ngưỡng cửa đại học, Gia Khánh dự định chọn ngành quản trị nhân sự ở Đà Nẵng hoặc TP.HCM
ẢNH: TRANG CHÂU
Cô giáo Trần Thị Quỳnh Ân, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/20 Trường THPT Phan Châu Trinh, chia sẻ hoàn cảnh rất xúc động của Gia Khánh: mắc bệnh xương thủy tinh, từ nhỏ đã xa cha mẹ, hiện đang ở với ông bà ngoại, hoàn cảnh rất khó khăn.
"Tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ đồng hành cùng Gia Khánh trên con đường học đại học sắp đến. Ở cấp THPT thì thầy cô và cha mẹ học sinh đã đồng hành cùng, giúp đỡ em rất nhiều. Hoàn cảnh Gia Khánh rất đặc biệt, rất khó khăn, nếu được nhận học bổng thì em và gia đình sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều", cô Quỳnh Ân nói.
Theo lời cô Quỳnh Ân, ngày ngày các bạn trong lớp luôn nhìn vào nghị lực của Gia Khánh, lấy đó làm gương để có thêm động lực vượt qua khó khăn. Về học tập thì Gia Khánh hiện đang tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 dự thi cấp thành phố.
"Tôi ước mong rằng Gia Khánh có thể vào đại học, theo đuổi đam mê để bù đắp lại những thiếu thốn của em", cô giáo Quỳnh Ân nói.
Bình luận (0)