Nam Viêm là vùng chiêm trũng, có nhiều đầm hồ để đánh dậm
ẢNH: LƯU QUANG
Ít người biết rằng ở Nam Viêm còn có nghề đánh dậm, được lưu truyền bởi những người phụ nữ. Vào những ngày nông nhàn, hoặc mùa cuối đông, khi các đầm bãi bên sông Cà Lồ dần cạn nước, phụ nữ Nam Viêm lại đi đánh dậm.
Ông Cự, 65 tuổi, một người làng từng làm nghề đan dậm, cho biết "xưa đàn ông Nam Viêm cũng đi đánh dậm nhưng ít hơn, người đan dậm thì nhiều lắm".
Vài chục năm trước, rất dễ thấy những đoàn "dậm nữ" hàng chục người ngày ngày đi kiếm tôm cá về cải thiện hoặc mang ra chợ bán. Nay nhiều người Nam Viêm đã "đi làm công ty", nhưng vẫn có khoảng vài chục phụ nữ đi đánh dậm, họ là các bà Ý, bà Chỉnh, bà Thu, bà Dân… và đều ngoài 50 tuổi.
Một số bà nói rằng đi đánh dậm còn là một niềm vui, một thói quen…
Phụ nữ Nam Viêm giờ đi đánh dậm bằng xe máy
ẢNH: LƯU QUANG
Họ đánh dậm từ sáng sớm, khi sương chưa tan
ẢNH: LƯU QUANG
Các xã, phường lân cận như Sơn Lôi, Cao Minh… cũng là nơi họ đến tác nghiệp
ẢNH: LƯU QUANG
Việc đánh dậm rất vất vả, rất may là họ có quần bảo hộ bằng cao su
ẢNH: LƯU QUANG
Mỗi chiếc dậm giá khoảng 600.000 đồng, được mua của ông Nam, 50 tuổi, một người làng còn giữ nghề đan lát
ẢNH: LƯU QUANG
Bà Thu dọn đồ nghề sau buổi đánh dậm
ẢNH: LƯU QUANG
Giỏ tôm tép khoảng 0,7 kg này sẽ được mang ra chợ bán
ẢNH: LƯU QUANG
Nam Viêm đang đô thị hóa, nhưng vẫn còn vài chục phụ nữ làm nghề đánh dậm
ẢNH: LƯU QUANG
Bình luận (0)