Sáng nay, nhóm phóng viên Thanh Niên có mặt tại hiện trường vụ sạt lở ở Làng Nủ tiếp tục ghi nhận tình hình tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Bước sang ngày thứ hai, tỉnh Lào Cai và Quân khu 2 đã huy động 650 người đến hiện trường tìm kiếm. Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, người dân địa phương đã khoanh vùng khu vực, chia ca để tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Người thoát chết ám ảnh về thảm kịch Làng Nủ: 'Cả bản làng ơi, sập rồi'
11 cán bộ của Trường trung cấp 24 (Bộ đội biên phòng) và 5 chó nghiệp vụ đã vào hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.
Rất đông người thân của các nạn nhân từ xa khi nghe tin đã đổ về hiện trường hôm nay để cùng tìm kiếm.
Người phụ nữ mất 5 người thân trong trận lũ. Bên thi thể người thân chị đau đớn gào khóc: "Mẹ ơi con mất hết rồi, như thế này làm sao mà con chịu được”
ẢNH: TUẤN MINH
Chỉ trong buổi sáng, người phụ nữ này đã mất đi cùng lúc 2 người con và mẹ ruột. Nhìn thi thể người thân, chị chết lặng và ngất đi. Ngay sau đó chị được người thân bế lên xe máy để đưa về nhà
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Ở khu vực nhận dạng thi thể chồng, người phụ nữ này không đứng vững. Khi được hỏi về các đặc điểm nhận dạng chồng, chị càng khóc gào to hơn. Những người thân bên cạnh chị cũng không cầm nổi nước mắt.
Người thân gia đình nạn nhân cho biết, chồng chị sáng 10.9 vào cho cá tầm trong núi ăn thì bị lũ cuốn trôi, hiện chưa tìm thấy thi thể.
ẢNH: ĐÌNH HUY
Tiếng khóc xé lòng của chị Đặng Phan Linh khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể con gái vào sáng 12.9 khiến những người có mặt quặn lòng. Hai ngày nay, chị đến hiện trường ngóng tin 2 đứa con bé bỏng đang học tiểu học và mẹ chồng mất tích. Người thân luôn bên cạnh động viên chị vượt qua nỗi đau.
Chị Đặng Phan Linh khóc ngất khi nghe tin thi thể con gái được tìm thấy
ẢNH: TUẤN MINH
Quay trở lại vị trí từng là ngôi nhà của mình, người đàn ông này chỉ thấy một phần còn sót lại của chiếc xe máy, cái bao cám vịt, cái khay cài mạ. Trước lụt, nhà ông ở góc bên kia nhưng cơn lũ ống khủng khiếp đã làm toàn bộ ngôi nhà 4 gian bay lên không trung và trôi xa về phía khác vài trăm mét.
Nhà cửa, vợ con bị nước lũ trôi hết, không còn gì. Thi thể vợ cũng bị cuốn theo ngôi nhà, trôi xa cả trăm mét, chân tay đều gãy nát. "Không biết làm gì, chỉ mong các chú bộ đội giúp tìm thấy con. Nhà cửa tài sản của gia đình cũng mất hết, 2 con trâu trôi cả, quần áo cũng không còn gì. Bộ quần áo ông đang mặc 3 ngày nay cũng chưa có cái để thay", ông chia sẻ.



Gặp lại những người còn may mắn sống sót, người đàn ông này không cầm được nước mắt
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Nhân chứng thoát nạn thần kỳ ở Làng Nủ: 'Cứ tưởng là chết rồi'
Sau khi lo hậu sự xong cho con dâu và 2 cháu nội, sáng nay bà Hoàng Thị Sời (58 tuổi), cầm di ảnh cô cháu gái đến hiện trường tìm kiếm thông tin.
Theo bà Sời, nhà con trai bà gồm 5 người thì hiện chỉ có anh Hoàng Văn Nhầm (36 tuổi) may mắn sống sót, được người dân tìm thấy ở cuối làng và đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Bảo Yên. 4 người còn lại là con dâu Hoàng Thị Hương (33 tuổi), cùng các cháu Hoàng Quỳnh Mai (15 tuổi), Hoàng Quỳnh Linh (11 tuổi), Hoàng Quỳnh Lan (2 tuổi) đã chết và mất tích.
Bà Hoàng Thị Sời cầm di ảnh cháu gái 2 tuổi đang mất tích
ẢNH: ĐÌNH HUY
Người phụ nữ dựa lưng vào quan tài cầu trời khấn Phật mong sớm tìm được người thân
ẢNH: ĐÌNH HUY
Những người tìm thấy người thân đã về lo hậu sự, những người còn lại vẫn tiếp tục ngóng chờ
ẢNH: TUẤN MINH - ĐÌNH HUY
Trong buổi sáng hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 9 thi thể. Những người xấu số đã được chính quyền và gia đình đưa về an táng
ẢNH: ĐÌNH HUY
Theo số liệu tổng hợp của cơ quan chức năng, tính đến 11 giờ trưa nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 43 người chết, 52 người mất tích.
Làng Nủ có 167 hộ/760 nhân khẩu; chủ yếu là dân tộc Tày. Khu vực bị lũ quét có 37 hộ/158 nhân khẩu, trong đó có 4 khẩu nơi khác đến.
Bình luận (0)