Khác với hàng chục hội nhóm khiêu vũ dưỡng sinh, aerobic đã tồn tại vài chục năm qua bên bờ hồ Gươm, nhóm này nhảy tự do theo các tiết điệu khá nhanh như bebop hay disco… phát ra từ một chiếc loa kéo. Nổi bật trong số họ là một người đàn ông luôn tươi cười thân thiện với tất cả mọi người.
Câu lạc bộ Hồ Gươm ra đời vài tuần trước, sinh hoạt ở góc hồ Gươm, bên ngã tư Hàng Khay, Đinh Tiên Hoàng
ẢNH: LƯU QUANG
Ông là Thái Hồng Dũng, 53 tuổi, làm nghề địa ốc và sống ở ngay phố Hàng Khay. Ông Dũng cho biết có chút năng khiếu và ham mê nhảy múa từ khi còn nhỏ. Thấy nhiều người có nhu cầu nhảy múa tự do, cách đây vài tuần ông đã tự bỏ hơn 10 triệu đồng mua một chiếc loa và tập hợp những người cùng sở thích để sinh hoạt tại đây vào sáng sớm và chiều muộn. Nếu trời mưa, họ chuyển vào hành lang của Tràng Tiền Plaza.
Câu lạc bộ có tên là Hồ Gươm, tập hợp những "vũ công" trung niên ở phố cổ Hà Nội và các nơi khác. Xa nhất là bà Thủy ở Q.Cầu Giấy, lớn nhất là bà Huệ An (80 tuổi) ở Q.Long Biên. Hoạt động theo sở thích nên mọi người có thể tùy tâm đóng góp kinh phí để góp phần bảo trì loa máy.
Ông Dũng cho biết thêm, câu lạc bộ hầu hết là nữ, nên việc quản lý không có gì khó khăn, phức tạp. Và dù chỉ có mình ông là nam giới, ông cũng không gặp vướng mắc từ phía… bà vợ, dù "bà nhà tôi không tham gia câu lạc bộ", vì "đây hoàn toàn là một sinh hoạt văn hóa, thể thao vui khỏe và bổ ích".
Ông Thái Hồng Dũng (trái), là linh hồn của câu lạc bộ
ẢNH: LƯU QUANG
Sinh hoạt của họ là cùng nhảy tự do, hướng tới vui khỏe nên có thể livetreams ngay trên sàn nhảy
ẢNH: LƯU QUANG
Bà Huệ An, người cao tuổi nhất của câu lạc bộ, cho biết rất vui và thấy khỏe người khi được nhảy múa mỗi ngày
ẢNH: LƯU QUANG
Một bé gái theo bà đến sàn nhảy
ẢNH: LƯU QUANG
Hai bà Nguyệt - Phương, cùng 60 tuổi, ở Vạn Kiếp (Q.Hai Bà Trưng) "hơi ngại nên tập riêng" do mới đến lần đầu
ẢNH: LƯU QUANG
Nơi họ tập là bờ hồ nên nhiều khi "đội hình" bị chia cắt bởi những người chạy bộ hoặc những chú chó theo chủ đi dạo phố
ẢNH: LƯU QUANG
Chụp cùng nhau một kiểu ảnh để lưu vào kỷ yếu câu lạc bộ ngày mới thành lập
ẢNH: LƯU QUANG
Bình luận (0)