(TNO) Giống như ở TP.HCM có đường hoa Nguyễn Huệ (năm nay là đường hoa Hàm Nghi) nức tiếng, đón khách tham quan mỗi dịp Tết đến Xuân về, Tết năm nay, người dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận cũng nô nức đến công viên Mùa Xuân tại khu đô thị Ecopark, gần làng gốm Bát Tràng của huyện Gia Lâm, để chiêm ngưỡng.
Thời tiết ấm và đẹp trong những ngày gần đây khiến nhiều người nô nức kéo về công viên Mùa Xuân để chụp ảnh. Theo ghi nhận của Thanh Niên Online, tại công viên này, các loại mai, hoa đào, thược dược, túy điệp, dạ yến thảo, cánh bướm, hoa cúc… cùng nhiều chủng loại hoa nhập khẩu đua nhau khoe sắc.
Hoa nơi đây không chỉ đẹp mà còn được kiến tạo thành những dòng suối hoa, bức tường hoa hay cả một con đường hoa uốn lượn độc đáo. Nhiều tiểu cảnh cũng được sắp đặt rất nghệ thuật khiến du khách đến chụp ảnh tại đây thích thú.
Chị Nguyễn Hoàng Anh, ở khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính (Hà Nội) cho biết cả gia đình chị vừa mới đến công viên Mùa Xuân chụp một bộ ảnh hoa. “Giá vé vào cửa là 50.000 đồng/người, tôi nghĩ tương đối phù hợp nếu so với mức phí thuê hậu cảnh chụp ảnh tại một số điểm khác ở Hà Nội”, chị Hoàng Anh chia sẻ.
Một vài hình ảnh người dân Hà Nội rủ nhau đi chụp ảnh hoa xuân:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() …hay với những chiếc ghế lãng mạn, uốn sơn trắng điệu đà
![]() ![]() |
Bình luận (0)