Ngày 9.12, nữ sinh được tìm lại xe máy bị trộm cắp gửi thư cảm ơn Công an P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Trước đó, trưa 4.12, Trần Thị Cẩm Vân (19 tuổi, ngụ thôn Bhloo Bền, xã Sông Kôn, H.Đông Giang, Quảng Nam) để xe máy Honda Air Blade BS 92T1-010.21 tại vỉa hè quán bi da trên đường Hoàng Thị Loan (P.Hòa Minh) thì bị trộm cắp. Chiếc xe máy trị giá khoảng 23 triệu đồng.
Nhận tin báo, Công an P.Hòa Minh tổ chức truy xét, nhanh chóng xác định nghi phạm là một thiếu niên.
Nữ sinh Cẩm Vân gửi thư cảm ơn lực lượng công an
ẢNH: NGUYỄN TÚ
Đến tối cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ L.Đ.A.H (14 tuổi, ngụ đường Nguyễn Như Hạnh, P.Hòa Minh), thu hồi xe máy và làm thủ tục hoàn trả cho nữ sinh.
Cẩm Vân cho biết quê ở miền núi, xuống TP.Đà Nẵng học tập. Gia đình khó khăn, chỉ có chiếc xe máy của cha nhường cho Vân sử dụng làm phương tiện đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải sinh hoạt trong thời gian học tập.
"Khi bị mất xe, con rất hoang mang và lo lắng, không biết sắp tới mình sẽ đi học bằng phương tiện gì… Chỉ trong khoảng 8 tiếng đồng hồ, cơ quan công an đã bắt giữ được thủ phạm. Con thật lòng cảm ơn các chú công an đã nỗ lực thu hồi tài sản", Vân viết trong thư cảm ơn.
Cùng ngày, Công an P.Hòa Hiệp Nam (Q.Liên Chiểu) bắt được N.T.S (14 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam), nghi phạm trộm cắp xe máy tại công trình chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm Lakeside.
Xe máy của anh P.H.B (25 tuổi, ngụ P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để ở công trình trưa 1.12 nhưng không rút chìa khóa. Trong lúc làm việc, anh B. nghe tiếng nổ máy xe, nhìn ra thấy một thiếu niên phóng xe đi mất và không kịp đuổi theo.
Bình luận (0)