Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết cổ tích cho những người thất lạc cha mẹ

06/03/2025 09:47 GMT+7

Một nữ tạp vụ ở TP.HCM với vóc người nhỏ nhắn, nhưng đã làm nên niềm hạnh phúc lớn lao khi giúp cho nhiều trường hợp thất lạc thân nhân tìm được nhau sau hàng chục năm xa cách.

Đó là hành trình mà bà Trần Thị Thu Hương (49 tuổi, ngụ TP.HCM) viết nên câu chuyện cổ tích cho những trường hợp người nước ngoài tìm thân nhân ở Việt Nam cũng như tìm kiếm phép màu cho chính cuộc đời của mình.

Làm nên những cuộc đoàn tụ xuyên biên giới diệu kỳ

Lần đầu tiên gặp bà Hương ở một quán nước tại Q.Gò Vấp (TP.HCM), tôi lập tức ấn tượng với người phụ nữ có ngoại hình nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ. Thời điểm đó, tôi hỗ trợ bà Hương trên hành trình tìm kiếm cô con gái ruột mà gần 3 thập kỷ trước bà đã đứt ruột đem con cho người Pháp nhận nuôi.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 1.

Nhiều năm nay, bà Hương (phải cùng) tham gia hỗ trợ cho nhiều trường hợp người gốc Việt ở nước ngoài đoàn tụ cùng gia đình Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trong cuộc gặp gỡ đó, điều làm tôi bất ngờ không chỉ ở câu chuyện tìm con miệt mài của người mẹ, mà còn ở hành trình giúp đỡ cho những trường hợp người nước ngoài mong muốn tìm lại thân nhân ở Việt Nam suốt nhiều năm qua.

"Mình giúp cho mọi người tìm lại người thân, biết đâu một ngày nào đó trong những đứa trẻ ở Pháp tìm lại gia đình Việt Nam sẽ có con gái của mình", bà Hương xúc động nói về hành trình đặc biệt. Đó không chỉ là hành trình bà làm nên phép màu đoàn tụ cho những gia đình, mà còn là hành trình tìm kiếm phép màu cho chính bản thân mình.

Bà Hương thường xuyên đồng hành cùng ông Huỳnh Tấn Sinh, một người Việt hiện đang sống và làm việc ở Pháp cũng như anh Đỗ Hồng Phúc, một kiến trúc sư tại TP.HCM (đều là những người nổi tiếng trong cộng đồng giúp đỡ các trường hợp người nước ngoài tìm thân nhân ở Việt Nam), hỗ trợ vào công tác tìm kiếm dựa trên những thông tin hồ sơ.

Dẫu rằng, cuộc sống của gia đình bà không mấy khá giả khi cùng gia đình nhỏ sống trong một khu nhà ở tập thể, làm việc ở một công ty đá quý ở TP.HCM nhưng nhiều năm qua, bà vẫn miệt mài trên hành trình hỗ trợ tìm người thân hoàn toàn miễn phí của mình.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 2.
Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 3.

Bà Hương hỗ trợ ông Sinh, anh Phúc trong hành trình tìm kiếm người thân

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau gần 3 năm hỗ trợ tìm kiếm, bà Hương cho biết đã cùng ông Huỳnh Tấn Sinh giúp đỡ được hàng chục trường hợp đoàn tụ người thân. Những tháng đầu năm 2025, bà Hương cũng đã tổ chức đoàn tụ có nhiều trường hợp từ Pháp về gặp gia đình ở TP.HCM sau hàng thập kỷ xa cách.

"Đó đều là những trường hợp tương tự như câu chuyện của tôi, vì hoàn cảnh gia đình mà năm xưa phải đem con cho người nước ngoài nhận nuôi. Chứng kiến họ đoàn tụ, tôi thấy hạnh phúc vô cùng, như vỡ òa, cảm xúc không thể nào diễn tả hết bằng lời. Lúc đó, tôi cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ về đứa con gái, tự hỏi: Không biết khi nào mình mới được như vậy?", người mẹ xúc động.

Câu chuyện năm xưa

Ngày 11.8.1997, trong một lần gặp tai nạn, bà Hương sinh non vào tháng thứ 8 của thai kỳ tại một bệnh viện ở TP.HCM. Bé gái sinh ra nặng 1,8 kg, phải ở lồng kính để được chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng hành trình mang thai và sinh con với người phụ nữ TP.HCM ngày đó không hề dễ dàng.

Ở tuổi 21, bà Hương có quen với một người con trai là bạn của anh họ rồi sau đó mang thai. "Nhưng gia đình người đó không thừa nhận đứa bé, cũng cắt đứt liên lạc với tôi. Lúc đó, tôi sốc và đau khổ lắm, nhiều lúc nghĩ tới ý định hay là 2 mẹ con cùng chết, kết thúc cuộc đời. Tôi cảm thấy ê chề, xấu hổ với gia đình, hàng xóm, người thân không dám ra ngoài gặp ai!", bà Hương chảy nước mắt, nhớ lại câu chuyện năm xưa.

Trải qua quá trình đấu tranh nội tâm mạnh mẽ, bà quyết định sinh con. Bé gái được mẹ đặt tên Trần Hoài Ân. Tuy nhiên vì hoàn cảnh khó có thể diễn tả hết qua một vài lời nói, bà quyết định cho con mình để người Pháp nhận nuôi, mong con được sống một cuộc đời tốt hơn và rồi từ đó về sau mãi không thể gặp lại con.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 4.

Thông qua hành trình của mình, người mẹ mong tìm lại con gái năm nào

ẢNH: CAO AN BIÊN

Không dễ dàng nhưng… không bỏ cuộc

Thông qua các hồ sơ tìm kiếm, bà Hương cùng chồng dành thời gian đi khắp nơi ở TP.HCM cũng như nhiều tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Bình Thuận… giúp đỡ. Dẫu rằng mỗi ngày, người phụ nữ vẫn vất vả với công việc mưu sinh thường nhật, nhưng vẫn dành thời gian cho công việc không lương này.

"Đi làm, chăm sóc con, đến tối muộn tôi sẽ dành thời gian để trao đổi với anh Sinh ở Pháp về các trường hợp tìm kiếm trong ngày, trong tuần, những diễn biến, thông tin mới hay những khó khăn. Có những hôm tôi thức tới 2 - 3 giờ sáng để anh em trao đổi. Đôi lúc cũng mệt nhưng anh em động viên nhau phải cố gắng", bà Hương tâm sự.

Người phụ nữ cho biết có những trường hợp thông tin rõ ràng, có thể dễ dàng tìm kiếm mà không tốn quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, cũng có những hồ sơ ít thông tin, bà phải dành nhiều ngày "mò kim đáy biển" thì mới có kết quả.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 5.

Mỗi cuộc tìm kiếm đều có khó khăn, nhưng bà Hương luôn làm hết sức với hy vọng tìm thấy phép màu

ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Hương biết rằng mỗi cuộc tìm kiếm đều sẽ có cái khó riêng, nhưng không vì thế mà bà bỏ cuộc nếu chưa thử hết mọi cách. Cũng có những trường hợp không cách nào để tìm thấy và đó luôn là nỗi trăn trở của người phụ nữ.

Tuy nói là công việc không lương, nhưng với bà Hương, phần thưởng lớn nhất mà bà nhận được sau mỗi cuộc tìm kiếm thành công là niềm vui, hạnh phúc khi chứng kiến các gia đình đoàn tụ thân nhân. Sống trong không khí hạnh phúc đó lại càng thôi thúc và giúp người mẹ có niềm tin, hy vọng rằng một ngày nào đó con gái sẽ tìm về.

"Người phụ nữ tuyệt vời!"

Đó là chia sẻ của ông Philippe Tougeron (61 tuổi) dành cho bà Hương trong bữa ăn thân mật mà người đàn ông Pháp mời vợ chồng bà đầu tháng 3 mới đây ở TP.HCM. Bà Hương cùng ông Sinh đã hỗ trợ ông Philippe tìm thấy gia đình Việt Nam cho con gái nuôi mới đây, thông qua Báo Thanh Niên.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 6.

Bà Hương tổ chức một cuộc đoàn tụ hồi giữa tháng 2 cho cô gái Pháp và gia đình. Bà ôm chầm lấy cô gái trong ngày về Việt Nam như thể đang đoàn tụ cùng con gái của mình

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 7.

"Hương thực sự là một người tuyệt vời. Trong những ngày ở Việt Nam tìm gia đình cho con, chúng tôi thực sự cảm kích vì tình cảm và sự giúp đỡ mà mọi người dành cho cha con tôi. Giờ đây con gái tôi đã thực sự tìm thấy gia đình, đó là một phép màu. Tôi thực sự biết ơn đến với tất cả những người tốt bụng!", ông Philippe chia sẻ trước khi cùng con gái trở lại Pháp sau những ngày đoàn tụ đầy cảm xúc ở TP.HCM.

Ông Trần Phước Tánh (54 tuổi) là chồng của bà Hương luôn đồng hành, ủng hộ trên hành trình đặc biệt của vợ. Ông cũng là "tài xế đặc biệt" chở bà Hương tham gia tìm kiếm ở TP.HCM. Vợ chồng ông quen biết nhau từ những năm 1995. Khi đó, ông vào quán cháo của mẹ bà Hương ở Q.Phú Nhuận ăn rồi cảm mến luôn cô con gái của bà chủ. Thế nhưng thời điểm này, bà Hương chỉ xem ông là bạn.

"Ngày cô ấy mang thai, tôi đã đề nghị sẽ cưới Hương, nhận làm cha của đứa bé. Nhưng Hương nhất quyết từ chối vì không muốn lừa dối gia đình tôi. Tôi đã đồng hành cùng cô ấy vượt qua những ngày khó khăn nhất", ông Tánh bày tỏ.

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 8.

Ông Tánh, chồng bà Hương ủng hộ, đồng hành trên hành trình ý nghĩa của vợ

ẢNH: CAO AN BIÊN

Nữ tạp vụ 'tìm phép màu' ở TP.HCM: Viết nên những câu chuyện cổ tích đời thường - Ảnh 9.

Gia đình ông Philippe người Pháp trong bữa ăn thân mật cảm ơn vợ chồng bà Hương vì đã giúp con gái nuôi của ông đoàn tụ gia đình Việt Nam

ẢNH: CAO AN BIÊN

Sau khi bà Hương cho con, ông Tánh cũng thường xuyên tới lui an ủi, động viên tinh thần. Chính sự "mưa dầm thấm lâu", nhiệt tình của người đàn ông tốt bụng đã khiến cho bà Hương cảm động và nên duyên vợ chồng sau này. Giờ đây, họ hạnh phúc với cuộc sống gia đình nhỏ.

Ông Huỳnh Tấn Sinh nhận xét bà Hương là người hỗ trợ đắc lực cho ông trên hành trình giúp đỡ các trường hợp đoàn tụ thân nhân. Thời gian tới, ông Sinh và bà sẽ tiếp tục hành trình nhân đạo của mình, giúp đỡ thêm nhiều những trường hợp khác đoàn tụ. Người đàn ông mong và tin rằng, một ngày nào đó, bà Hương sẽ thực sự tìm thấy con gái, tìm thấy phép màu cho chính cuộc đời mình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.