Nữ Việt Nam tươi tắn dưới nắng, U.22 Việt Nam chạy trốn trời mưa
19/08/2017 20:28 GMT+7
Trận đánh lớn đầu tiên đến gần và có thể thấy tuyển nữ Việt Nam đang rất tự tin, trong khi U.22 Việt Nam ngày thứ 2 liên tiếp phải rút ngắn buổi tập vì cơn mưa bất ngờ.
Tự động phát
Nhìn tấm ảnh tươi tắn thế này, ít người nghĩ đến đây là buổi trưa nắng nóng rất khó chịu tại Kuala Lumpur, nhiệt độ trong bóng râm đo được là 32 độ C và ngoài trời thì cao hơn nhiều, cực kỳ gay gắt. Vậy nhưng các cô gái của tuyển nữ Việt Nam vẫn trông rất thoải mái
Bất chấp thời thiết khắc nghiệt giữa trưa, tuyển nữ Việt Nam vẫn tập rất chú tâm ngay từ đầu. Ngày mai, họ sẽ bước vào trận thứ 2 liên tiếp chơi bóng giữa trưa nên những buổi tập như thế này là rất cần thiết. Cũng nói thêm, HLV Mai Đức Chung mở cửa tối đa cho phóng viên Việt Nam nhưng nói không với các phóng viên nước ngoài
Nguyễn Thị Muôn là một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công Việt Nam. Cô là người đã có pha ghi bàn vào phút bù giờ cuối cùng (90+4) ấn định chiến thắng 3-0 trước Philippines ngày đầu tiên
Do lịch tập tuyển nam và tuyển nữ sát nhau nên các cô gái thực hiện rất nhanh các bài tập, tránh thời gian thừa. Việc tập từ lúc 14 giờ 30 phút (giờ VN) cũng là cách để họ thích ứng hơn khi sẽ ra sân gặp Myanmar trễ hơn 1 tiếng vào ngày mai
Tuyết Dung như thường lên góp tên trong danh sách ghi bàn của tuyển nữ Việt Nam. Trước Philippines, cô đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 khá đẹp mắt. Trước đó, quả bóng vàng 2014 cũng tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng không thể lập công thêm
Không như U.22 Việt Nam những ngày qua hạn chế tiếp xúc báo chí, tuyển nữ Việt Nam rất cởi mở. Ngay sau buổi tập, HLV Mai Đức Chung và cô học trò Tuyết Dung di chuyển sang lều được BTC bố trí cho phóng viên để chủ động chia sẻ về buổi tập cũng như cập nhật tình hình đội bóng
"Tôi chỉ vạch ra chiến lược còn người thực hiện là các VĐV. Vì vậy, tôi không gây sức ép quá lớn lên họ. Cả đội đang rất hưng phấn. Nhưng ai mắc lỗi chưa tốt trong trận gặp Philippiens đều hứa cải thiện trong trận đấu với Myanmar", HLV Mai Đức Chung khẳng định
![]() Khuân đồ vào sân khi các cô gái đang thả lỏng, cầu thủ U.22 Việt Nam khá vui vẻ bước vào buổi tập dự kiến kéo dài từ 16 đến 17 giờ. Ngày mai đối thủ của chúng ta sẽ là Philippines bị cho là dưới cơ nên toàn đội đều thoải mái
|
![]() U.22 Việt Nam đang có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, ghi 8 bàn và tạm xếp đầu bảng B. Tuy nhiên, thách thức của chúng ta sẽ chỉ đến ở những trận đấu sau trước Indonesia và Thái Lan để phân định 2 tấm vé vào bán kết
|
![]() Công Phượng và Đức Chinh cười tít mắt trên sân. Xung quanh họ mưa đột ngột nặng hạt dù chỉ vài phút trước trời vẫn nắng nóng gay gắt và không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ có mưa. Cũng nói thêm buổi tập chiều 18.8 cũng đã phải thay đổi vì mưa ướt ngập sân UM. Sấm chớp giật ầm ầm khiến BTC phải cấm đội U.22 tập
|
![]() Trợ lý Dương Minh Ninh gọi các cầu thủ vào gom đồ để ra xe gấp. Thời tiết những ngày qua tại Kuala Lumpur khá phức tạp, khí nắng đỏ lửa khi mưa dữ dội rất dễ khiến con người ta bị ốm. Dù tiếc, nhưng đã được làm nóng, tập kiểm soát bóng và phối hợp các bài tiếp cận cầu môn nên toàn độ rất vui vẻ ra xe
|
![]() HLV Lưu Danh Minh (cán bộ VFF) và bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy tranh thủ thu dọn đồ đạc trong lúc Tuấn Anh cúi mặt chạy vội ra xe
|
![]() Xuân Trường rất hí hửng...
|
![]() Trợ lý Martin Forkel vội vã xách đồ ra xe
|
![]() Công Phượng thì cười toe toét vì được... cúp tiết
|
![]() Thủ môn Tiến Dũng là một trong những người sau cùng ra xe. Phía sau anh là rất đông phóng viên bị kẹt lại vì trời mưa. Cũng vì vội nên tiền vệ Tuấn Anh để quên dây đai lưng trên sân khiến BHL phải gọi điện nhờ anh em báo chí tìm giúp. Hóa ra, trợ lý Tấn Thông trong lúc làm lực sĩ khuân đồ nhác thấy đã lấy giùm, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm
|
Bình luận (0)