Ở TP.HCM có thể nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh, nhiều người bất ngờ

27/02/2025 10:08 GMT+7

Hình ảnh từ TP.HCM có thể nhìn thấy núi Bà Đen (Tây Ninh) khiến dân mạng thích thú chia sẻ thời gian qua. Liệu có thật không?

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục chia sẻ hình ảnh kèm theo sự thích thú khi "phát hiện" từ TP.HCM, ở một độ cao thích hợp có thể nhìn thấy ngọn núi Bà Đen (Tây Ninh) hay một số ngọn núi ở các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước…

"Có thể bạn không tin, nhưng…"

Thông tin được một tài khoản mạng xã hội chia sẻ cách đây không lâu với nội dung: "Có thể bạn không tin nhưng đứng từ Sài Gòn vẫn hoàn toàn nhìn thấy được ngọn núi Bà Đen ở Tây Ninh - nơi được xem là "nóc nhà" của vùng Nam bộ. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra khi bạn lên vị trí cao và hôm đó "trời quang mây tạnh", không có bụi mịn hoặc sương mù che khuất".

Ở TP.HCM có thể nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh, nhiều người bất ngờ- Ảnh 1.

Núi Bà Đen được chụp từ TP.HCM

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên với thông tin trên, cũng có người hoài nghi về độ thực hư của các hình ảnh được chia sẻ.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến xác nhận có thể nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM trong điều kiện thời tiết tốt và ở vị trí đủ cao. Nhiều người chia sẻ thêm về hình ảnh về ngọn núi nổi tiếng với danh xưng "nóc nhà Nam bộ" này.

Tài khoản Nguyễn Thanh Bình thắc mắc: "Có thật không vậy ta?". "Sài Gòn quá bụi, chỉ có thể thấy núi Bà Đen sau mưa ở một vị trí cao", một tài khoản khác chia sẻ. "Tui ở Long Anh vẫn nhìn thấy núi Bà Đen. Thích lắm!", Minh Tao Tran chia sẻ. Tài khoản Tân thì hài hước bình luận: "Chưa bao giờ thấy Sài Gòn gần Tây Ninh như vậy!".

Một tài khoản khác cũng chia sẻ clip ghi lại cảnh nhìn thấy núi Bà Đen từ TP.HCM, kèm dòng trạng thái: "Nhà bạn nào ở chung cư lầu cao, hướng hoàng hôn có thấy được núi Bà Đen Tây Ninh vào những buổi chiều sau mưa không?".

Ở TP.HCM có thể nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh, nhiều người bất ngờ- Ảnh 2.

Trong một số sử liệu có nhắc tới việc núi Bà Đen được nhìn thấy từ Sài Gòn xưa hay TP.HCM ngày nay

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Sử liệu có nói về việc này?

Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh bao la.

Trong Gia Định thành thông chí, một sử liệu quan trọng về Nam bộ thời nhà Nguyễn của Trịnh Hoài Đức viết vào đầu thế kỷ 19, núi Bà Đen được mô tả như sau: "Giữa đất đồng bằng nổi lên ngọn núi Bà Đinh (Bà Đen), ngày đẹp trời, từ Sài Gòn có thể thấy ngọn núi này mờ mờ hiện ra trong mây mù. Tương truyền đây là ngọn núi thiêng, có chuông vàng ẩn hiện trong hồ, đêm trăng, có thuyền rồng bơi lượn múa hát du dương…".

Theo đó, núi Bà Đen được coi là ngọn núi thiêng, ngọn núi chính trấn thành Gia Định (tức Sài Gòn), giống như núi Tản Viên ở Thăng Long hay núi Ngự Bình ở cố đô Huế.

Thích thú

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Trịnh Thế Cường, một hướng dẫn viên du lịch tại TP.HCM cho biết anh có niềm đam mê chụp ảnh nhiều năm nay. Cách đây không lâu, trong lúc "săn" ảnh TP.HCM từ trên cao ở vị trí nhà tại xã Phước Kiển (H.Nhà Bè), anh vô tình phát hiện ra một ngọn núi xuất hiện trong khung hình.

"Ban đầu, tôi không biết núi gì. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, mình biết chính xác đây là núi Bà Đen ở Tây Ninh. Ngoài ra khi chụp TP.HCM ở độ cao 200 - 300 m, tôi còn thấy thêm núi Bà Rá ở Bình Phước. Điều này khiến tôi thực sự bất ngờ vì không nghĩ ở TP.HCM có thể nhìn thấy", anh chia sẻ thêm.

Ở TP.HCM có thể nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh, nhiều người bất ngờ- Ảnh 3.

Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ"

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Ở TP.HCM nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh khiến nhiều người thích thú

Ở TP.HCM có thể nhìn thấy… núi Bà Đen Tây Ninh, nhiều người bất ngờ- Ảnh 4.

Từ TP.HCM, anh Cường cho biết còn chụp được ngọn núi Bà Rá ở Bình Phước

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Theo anh Cường, không phải lúc nào cũng có thể quan sát và chụp ảnh núi Bà Đen mà còn phụ thuộc vào tình hình thời tiết và độ cao chụp ảnh. Để nhìn thấy núi rõ hơn, anh cũng sử dụng thiết bị chụp ảnh có thể phóng to hàng chục lần.

Chị Thảo Phan (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết thời gian qua khi lướt mạng xã hội, chị vô cùng bất ngờ với thông tin có nhiều người nhìn thấy và chụp được ảnh núi Bà Đen từ TP.HCM.

"Ban đầu mình cũng không tin, nhưng sau khi tìm hiểu mới bất ngờ vì mình nghĩ với khoảng cách hơn 100 km đường bộ, với độ cao thích hợp và thời tiết tốt thì vẫn có thể thấy nóc nhà Nam bộ này. Hy vọng có dịp được quan sát trực tiếp, khi lên tòa nhà cao tầng hay đi máy bay chẳng hạn", chị chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.