Tổng thống Trump nhấn mạnh sắc lệnh nói trên sẽ "bắt đầu xóa sổ Bộ Giáo dục liên bang một lần và mãi mãi", theo AFP. "Chúng tôi sẽ đóng cửa bộ này càng nhanh càng tốt. Bộ này chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lại nền giáo dục cho các tiểu bang", ông Trump nói.
Bộ Giáo dục Mỹ, được thành lập vào năm 1979, không thể bị đóng cửa nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ, nhưng lệnh của ông Trump có khả năng sẽ khiến bộ này bị thiếu hụt tiền và nhân viên, theo AFP.
Ông Trump ra lệnh đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện cam kết tranh cử
Việc ký sắc lệnh trên là một trong những bước đi quyết liệt nhất cho đến nay trong cuộc cải tổ của chính phủ Mỹ mà ông Trump đang thực hiện với sự cố vấn của tỉ phú Elon Musk.
Sắc lệnh mới chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon "thực hiện mọi bước cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đóng cửa Bộ Giáo dục và trả lại thẩm quyền giáo dục cho các tiểu bang".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm sắc lệnh hành pháp sau khi ký cùng Bộ trưởng Giáo dục Mỹ Linda McMahon (phải) tại Nhà Trắng ngày 20.3
Ảnh: AFP
Trong khi đó, đảng Dân chủ và các nhà giáo dục đã chỉ trích động thái của ông Trump. Trong đó, lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer gọi đây là "cuộc giành giật quyền lực tàn bạo" và "một trong những bước đi tàn phá và hủy diệt nhất mà ông Donald Trump từng thực hiện".
Ông Trump đã coi việc xóa bỏ Bộ Giáo dục là cần thiết để tiết kiệm tiền và cải thiện tiêu chuẩn giáo dục tại Mỹ, tuyên bố rằng giáo dục Mỹ đang tụt hậu so với châu Âu và Trung Quốc. Trong khi đó, giáo dục đã là chiến trường trong nhiều thập niên trong các cuộc chiến văn hóa của Mỹ và đảng Cộng hòa từ lâu đã muốn tước quyền kiểm soát giáo dục khỏi chính phủ liên bang, theo AFP.
Việc ông Trump bổ nhiệm bà McMahon, cựu Giám đốc điều hành của World Wrestling Entertainment (công ty hoạt động trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông đại chúng, chủ yếu là trong ngành đấu vật biểu diễn), làm người đứng đầu Bộ Giáo dục Mỹ được cho là dấu hiệu cho thấy thời gian của bộ này đã sắp hết.
Tổng thống Trump phát biểu tại lễ ký kết sắc lệnh hôm 20.3 rằng "hy vọng bà ấy sẽ là bộ trưởng giáo dục cuối cùng của chúng ta".
Bà McMahon, người đã cắt giảm một nửa biên chế nhân sự của Bộ Giáo dục Mỹ sau khi tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng này, đã nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Tổng thống Trump "muốn trả lại số tiền đó cho các tiểu bang mà không cần đến bộ máy quan liêu của Washington".
Ông Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ xóa bỏ Bộ Giáo dục Mỹ và chuyển giao quyền hạn của bộ này cho các tiểu bang, tương tự như những gì đã xảy ra với quyền phá thai, theo AFP.
Tuy nhiên, Nhà Trắng cho hay có khả năng bộ sẽ vẫn tiếp tục hoạt động để giải quyết "các chức năng quan trọng", trong đó có các khoản vay và một số khoản trợ cấp cho sinh viên có thu nhập thấp. "Bộ Giáo dục sẽ nhỏ hơn nhiều so với hiện tại", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên trước lễ ký kết.
Heritage Foundation, một tổ chức nghiên cứu cánh hữu, đã hoan nghênh động thái này. "Hôm nay là ngày đẹp trời để giải thể Bộ Giáo dục", Heritage Foundation bình luận trên mạng xã hội X.
Theo truyền thống, chính phủ Mỹ có vai trò hạn chế trong giáo dục, với chỉ khoảng 13% tiền tài trợ cho các trường tiểu học và trung học đến từ ngân khố liên bang, phần còn lại do các tiểu bang và cộng đồng địa phương tài trợ.
Tuy nhiên, tiền tài trợ của liên bang vô cùng quý giá đối với các trường học ngân sách thấp và học sinh có nhu cầu đặc biệt. Chính phủ liên bang cũng đóng vai trò thiết yếu trong việc thực thi các biện pháp bảo vệ quyền công dân quan trọng cho học sinh, theo AFP.
Bình luận (0)