Khi áp lực dâng cao ở hiệp 1 trong trận gặp Trường ĐH Bách Khoa-ĐH Quốc gia TP.HCM chiều 8.3 để quyết định xem đội nào sẽ vào tứ kết, hoặc cả 2 đội của TP.HCM đều phải dừng chân ở giải TNSV Việt Nam cup THACO 2025, HLV Hoàng Hải Dương đã rất bình tĩnh nói với các câu thủ: "Tôi nói học trò cứ đá thong dong và thoải mái đi, nếu thoát được áp lực thì bàn thắng sẽ đến. Với bóng đá học đường, nếu các cầu thủ được ăn tập thường xuyên như cầu thủ chuyên nghiệp thì họ có thể đá được tốt 80 phút. Nhưng đây là sinh viên mà, nên chúng tôi phải đá từ từ, rồi mới chọn thời điểm bứt phá".

Trường ĐH Văn Hiến đã lách qua khe cửa rất hẹp để có mặt tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025
ẢNH: NHẬT THỊNH
Chính thái độ và phản ứng có phần đặc biệt ấy đã giúp các học trò của ông bình tĩnh, đồng thời được truyền lửa để tạo ra bàn thắng trong những phút cuối hiệp 2.
Phản ứng bất ngờ của vị HLV giúp ĐH Văn Hiến ‘thoát hiểm’
Với kết quả 1-0, Trường ĐH Văn Hiến đã lách qua khe cửa rất hẹp để có mặt tại tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần III - 2025 cúp THACO (TNSV THACO cup 2025).
Bình luận (0)