Phim Mẹ biển tập 2 có những nội dung cho thấy trong khi Kiểng đi biển được chút tiền đều đem về đưa hết cho vợ thì Huệ ở nhà chưng diện "ăn trắng mặc trơn", đã vậy còn ghen bóng gió cho rằng chồng tòm tem với Ba Lành. Ba Lành cũng chẳng vừa nên đánh nhau với Huệ ở quán bánh canh của bà Hậu.

Trong Mẹ biển tập 3, Huệ muốn chồng bỏ nghề đi biển
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong một vài diễn biến khác, con trai của bà Hậu là Biển muốn xin mẹ đi tàu ra khơi đánh cá với bố là ông Mành nhưng bà Hậu tuyệt đối ngăn cấm vì cho rằng nhà một người đi biển đã là đủ lắm rồi, bà không muốn con trai theo nghề của chồng.
Mẹ biển tập 2 còn có cảnh Hai Thơ nhìn thấy chồng đèo Huệ trên xe máy nên về nhà giận dỗi Đại vì trước đó vài người trong xóm chài xì xào rằng Huệ thích Đại. Nhưng Đại không giải thích với vợ dù việc đèo Huệ trên xe là tình cờ vì cô này xin quá giang. Thấy vợ vẫn giận, Đại nổi cơn ghen nhắc lại việc Ba Sịa si mê Hai Thơ… rồi cho rằng vợ lẳng lơ chẳng khác gì Huệ. Hai Thơ lặng lẽ khóc vì thấy chồng không hiểu mình.

Bà Hậu hốt hoảng tìm con trai trên chiếc tàu sắp ra biển
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Phim Mẹ biển tập 3 lúc 21 giờ tối nay 19.3 trên VTV1 tiếp tục những diễn biến mới được hé lộ. Dường như tai họa sắp ập đến xóm chài khi những người đàn ông trong xóm đang chuẩn bị theo tàu ra khơi. Đột nhiên bà Hậu chạy tới kiếm con trai vì bà cho rằng Biển đang trốn trên chiếc tàu để theo chồng bà ra biển. Trong một cảnh khác, Huệ cãi nhau với Kiểng vì cô muốn chồng bỏ nghề đi biển để lên thành phố kiếm việc làm, đổi đời nhưng Kiểng nhất quyết không chịu bởi anh cho rằng đây là nghề mấy chục năm anh theo và bám trụ ở xóm chài này nên không muốn đi đâu.

Huệ bóng gió Ba Sịa và Hai Thơ kiểu "tình chàng ý thiếp"
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Ở một cảnh khác của Mẹ biển tập 2 còn có tình tiết gay cấn là Hai Thơ đang chở đồ bằng chiếc xe đạp thì gặp Ba Sịa. Thấy "crush" bị ngã, Ba Sịa muốn giúp nhưng Hai Thơ né bảo anh đi chỗ khác không ai thấy lại mang tiếng. Nhưng Huệ đã xuất hiện và bóng gió "tình chàng ý thiếp"...
Phim Mẹ biển tập 3: Tai họa sắp ập đến với dân làng chài?
Bình luận (0)