Trong bối cảnh những đội xếp dưới đều thất bại ở vòng 26, Liverpool đang có cơ hội lớn để nới rộng cách biệt, tiến gần đến ngôi vô địch. Trước trận gặp Man City, đội bóng của HLV Arne Slot có 61 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal đến 8 điểm. Dù vậy, để hiện thực hóa được tham vọng đó, Liverpool sẽ phải vượt qua được một Man City đang bị dồn vào thế chân tường. Vào giữa tuần, Man City đã bị loại khỏi Champions League sau khi để thua Real Madrid 3-6 sau 2 lượt đấu và hiện chỉ còn cơ hội vô địch ở các giải quốc nội.
Đáng chú ý, ngôi sao số 1 trên hàng công của Man City là Haaland gặp chấn thương và vẫn chưa trở lại. Đây được xem là tổn thất lớn của đội chủ nhà khi cầu thủ người Na Uy đã có 19 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Ngôi sao số 1 trên hàng công của Man City - Haaland ngồi ngoài ở trận đấu quan trọng với Liverpool
ẢNH: REUTERS
Salah tỏa sáng rực rỡ, Omar Marmoush thi đấu thất vọng
Vắng Haaland, mọi sự chú ý đổ dồn về màn đối đầu giữa 2 chân sút người Ai Cập - Salah và Omar Marmoush. Salah đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 25 bàn thắng và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Liverpool. Trong khi đó, Omar Marmoush dù chỉ mới đến nước Anh ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông nhưng để lại dấu đậm nét, ghi hat-trick vào lưới Newcastle ngay ở vòng đấu trước.
Tuy nhiên, sau hiệp 1, CĐV có mặt trên sân Etihad đã “chết lặng” khi Salah có màn trình diễn đẳng cấp, làm lu mờ người đồng hương và giúp Liverpool có lợi thế cực lớn.
Xuất phát ở hành lang cánh phải, Salah di chuyển rộng, liên tục làm khổ hàng thủ Man City. Theo thống kê của chuyên trang Sofascore, Salah chạm bóng đến 30 lần, nhiều nhất trên hàng công của Liverpool. Tiền đạo mang áo số 11 cũng có tỷ lệ chuyền bóng thành công rất cao - 80%. Phút 15, Salah tung cú đá ở cự ly gần, mở tỷ số cho Liverpool. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 37, Salah thoát xuống thông minh ở cánh phải rồi thực hiện đường chuyền đánh lừa hoàn toàn hàng thủ Man City, tạo điều kiện để Szoboszlai dứt điểm, đưa Liverpool dẫn 2-0. Màn trình diễn xuất sắc đó giúp Salah được chấm 8,1 điểm - cao nhất trên sân.
Salah (11) thi đấu đẳng cấp, góp dấu giày vào cả 2 bàn của Liverpool trong hiệp 1
ẢNH: REUTERS
Ở chiều ngược lại, Omar Marmoush chơi mờ nhạt, chỉ được chấm 6,8 điểm. Tiền đạo của Man City dù nỗ lực di chuyển nhưng bất lực trước hàng thủ của Liverpool. Ngoài ra, sự kết của anh với các vệ tinh như Foden, De Bruyne không tốt, khiến Man City chỉ có 3 lần sút trúng đích và dễ dàng bị thủ thành Becker cản phá. Dấu ấn duy nhất mà Omar Marmoush để lại ở hiệp đấu này là tình huống sút tung lưới của Liverpool ở phút 30 nhưng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị.
Omar Marmoush (bìa trái) cùng các đồng đội bất lực trước hàng thủ của Liverpool
ẢNH: REUTERS
Với lợi thế lớn sau hiệp 1, Liverpool chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở hiệp 2 nhằm giữ thành quả. Đội khách chơi phòng ngự phản công, nhường quyền kiểm soát bóng cho Man City. Dù vậy, với đẳng cấp của mình, Salah không ít lần khiến khung thành Man City chao đảo mỗi khi có bóng. Nếu may mắn hơn, tiền đạo của Liverpool hoàn toàn có thể ghi thêm bàn thắng ở trận đấu này.
Bên kia chiến tuyến, Man City cầm bóng gần 70% nhưng loay hoay trong việc xuyên thủng lưới Liverpool. Đội bóng của HLV Pep Guardiola sút đến 10 lần nhưng bóng đều đi thiếu chính xác, chấp nhận trận thua 0-2 ngay trên sân nhà.
Man City (áo xanh) không thể thay đổi cục diện ở hiệp 2
ẢNH: REUTERS
Thắng 2-0 ngay trên sân Man City, Liverpool tỏ ra đơn độc trong cuộc đua đến ngôi vương giải Ngoại hạng Anh mùa 2024 - 2025. Đội bóng vùng Merseyside hiện có 64 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal đến 11 điểm. Ở chặng đường còn lại của mùa giải, những đối thủ mà Liverpool đối đầu đều được đánh giá không quá mạnh.
Trong khi đó, trận thua 0-2 khiến Man City bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 3. Nửa xanh thành Manchester có 44 điểm, kém 3 điểm so với đội xếp trên là Nottingham Forest. Ngoài ra, Man City hiện đã bị đội xếp sau là Newcastle bắt kịp về điểm số.
Bình luận (0)