Theo ghi nhận của PV, mới 5 giờ 30 phút, hàng trăm người với sắc áo vàng rực rỡ đã đổ về Bưu điện trung tâm TP.HCM (Q.1, TP.HCM) để tham gia “Giải chạy bộ vì sức khỏe người lao động Bưu điện TP.HCM” năm 2024. Đây là lần thứ 3 giải chạy được tổ chức thu hút đông đảo cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện TP.HCM tham gia.

Sáng sớm, Bưu điện trung tâm TP.HCM rực rỡ sắc vàng
CAO AN BIÊN

Tâm trạng hào hứng, hàng trăm người sẵn sàng tham gia “Giải chạy bộ vì sức khỏe người lao động Bưu điện TP.HCM” năm 2024. Theo BTC, hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2024) và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, rèn luyện sức khỏe của Bác Hồ, của toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Bưu điện TP.HCM
CAO AN BIÊN

Ông Lê Hải Hòa, Phó trưởng BTC “Giải chạy bộ vì sức khỏe người lao động Bưu điện TP.HCM” phát biểu khai mạc giải chạy
CAO AN BIÊN

Theo BTC, hoạt động không chỉ là dịp để cán bộ, công nhân viên, người bưu điện, đối tác khách hàng gắn bó với nhau, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh mà còn cổ vũ tinh thần thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe người lao động của Bưu điện TP.HCM
CAO AN BIÊN

Nhiều người hào hứng, sẵn sàng xuất phát. Trong đó, có chị Nguyễn Thụy Ngọc Hiếu, thuộc đơn vị Bưu điện Khánh Hội (Q.4). 5 giờ hơn, chị đã có mặt ở đây. Từ kinh nghiệm tham gia giải chạy năm ngoái, năm nay chị đã chuẩn bị sẵn thể lực, tinh thần và cho biết sẽ cố gắng hết mình
CAO AN BIÊN




"Mệt mà vui!", các vận động viên tham gia giải chạy cho biết
CAO AN BIÊN

Chị Lê Huỳnh Ngọc Diễm, số báo danh 441, công tác tại Bưu điện trung tâm TP.HCM cho biết sau khi hoàn tất đường chạy, chị cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng để sẵn sàng làm việc cho hôm nay. Chị hào hứng cổ vũ cho những đồng nghiệp về đích
CAO AN BIÊN
Bình luận (0)