Chém người, ném bom xăng vào phòng trọ kẻ chọc ghẹo người yêu
Án tù cho nam thanh niên si tình chém tình địch, đốt nhà người yêu |
Theo cáo trạng, ngày 8.7.2018, nghe người yêu là L.T.N.H. (33 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) "méc" bị Phạm Tấn Vinh (32 tuổi) chọc ghẹo tục tĩu, khiếm nhã, Phong xách 2 mã tấu, gọi Vũ đi tìm Vinh để trả thù cho người yêu.
![]() Một số "hàng nóng" của Phong và Vũ khi bị bắt vào tháng 9.2018 Ảnh: Văn Tiến |
Đến nhà trọ Tuấn Khanh trên đường Lê Công Kiều (P.Hòa Khánh Bắc), Phong chặn cửa cảnh giới, Vũ đập cửa phòng trọ 11. Thấy vậy, 3 người bạn ở cùng Vinh tháo chạy, bỏ mặc Vinh nằm trên giường bị Vũ xông vào chém 8 - 9 nhát.
Ngày 25.7.2018, nghe Vinh bình phục định trả thù, Phong và Vũ chế 11 quả bom xăng bằng vỏ chai, kéo đến phòng trọ của Vinh. Vinh đi vắng nên cả hai đập bể kính cửa sổ, ném toàn bộ bom xăng đốt phòng trọ và đập xe máy của Vinh.
![]() "Sát thủ" si tình Phạm Thanh Phong khi bị bắt giữ Ảnh: Văn Tiến |
Ném bom xăng vào nhà người yêu vì bị cấm yêu
Ngày 6.8.2018, Phong ghé nhà thăm người yêu là H. thì cả hai cãi nhau, lúc này, anh Tâm (34 tuổi), anh trai của H., can ngăn. Phong vốn không thích anh Tâm vì cho rằng Tâm cấm cản, không cho H. yêu và cưới Phong vì thói côn đồ nên Phòng cho Vũ đuổi đánh. Rất may, anh Tâm chạy kịp.
Bình luận (0)