Nghe tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, Mạnh cùng gia đình không nén nỗi tự hào và bồi hồi bởi bố của Mạnh, ông Nguyễn Văn Lệ, 24 năm trước cũng khoác trên mình màu áo ấy tham gia nghĩa vụ quân sự để bảo vệ Tổ quốc. Lớn lên cùng những câu chuyện của bố về ngày tháng tham gia nghĩa vụ tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 (Khánh Hòa), tình yêu với màu áo lính lớn dần trong chàng trai trẻ, thôi thúc Mạnh tham gia nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện trong môi trường quân đội.
Sau 24 năm, Mạnh (phải) tiếp bước bố khoác áo lính bảo vệ Tổ quốc
ẢNH: NVCC
"Đã không ít lần mình nghe bố kể lại một thời huy hoàng của tuổi trẻ khi được huấn luyện và cống hiến tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101. Bố cũng chia sẻ nhiều trải nghiệm trong những năm tháng ấy, được gặp gỡ nhiều bạn khắp mọi miền Tổ quốc và học tập nhiều điều mới mẻ. Với bố mình, đó là khoảng thời gian không thể nào quên", Mạnh nhớ lại.
Trước khi viết đơn đăng ký nghĩa vụ quân sự, Duy Mạnh cũng đã tìm hiểu về cuộc sống cũng như quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội. Mạnh được bố cùng các anh, chị trước đó từng tham gia nghĩa vụ quân sự hướng dẫn. Đặc biệt thấy được sự trưởng thành của họ sau hai năm, chàng trai càng mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Bố là động lực để chàng trai cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Mạnh tin rằng bố làm được thì bản thân cũng làm được, không có gì là không thể. Mạnh chia sẻ: "Dẫu biết sẽ có gian khó và vất vả nhưng không vì vậy mà mình cảm thấy chùn bước, lo sợ. Với mình, những thử thách đó là cơ hội quý báu để bản thân rèn luyện, trưởng thành, cống hiến cho Tổ quốc và là một phần của tuổi trẻ, niềm tự hào của bản thân và gia đình".
Trước ngày lên đường nhập ngũ, gia đình luôn động viên Mạnh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chàng trai bộc bạch: "Mình tin môi trường quân đội với tính kỷ luật cao sẽ là nơi rèn luyện tuyệt vời, giúp mình trưởng thành hơn. Sau này sẽ giúp ích được cho gia đình và xã hội". Mạnh cũng mong sau khi xuất ngũ sẽ cố gắng có công việc ổn định để giúp đỡ gia đình.
Ông Nguyễn Văn Lệ (45 tuổi) chia sẻ: "Tôi rất tự hào khi con luôn sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự khi Tổ quốc gọi. Cũng từng rèn luyện trong môi trường quân đội, tôi rất tin tưởng và yên tâm khi gửi gắm con vào quân ngũ. Mong con tiếp bước bố trước đây, rèn luyện sức khỏe, trưởng thành hơn và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Bình luận (0)